Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Áo tù nhân Côn Đảo sờn rách sau hơn 40 năm

Ông Đinh Văn Lời (sinh năm 1950, ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa trao tặng Bảo tàng Côn Đảo bộ áo quần màu nâu đã sờn rách và khâu vá nhiều chỗ sau hơn 40 năm lưu giữ.

Áo tù nhân Côn Đảo sờn rách sau hơn 40 năm

Ông Đinh Văn Lời (sinh năm 1950, ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa trao tặng Bảo tàng Côn Đảo bộ áo quần màu nâu đã sờn rách và khâu vá nhiều chỗ sau hơn 40 năm lưu giữ.

Ông Lời trước buồng giam.

Ông thực hiện việc này nhân dịp hơn 600 cựu tù chính trị trở lại Côn Đảo để làm lễ giỗ chung 20/6 âm lịch (năm nay trùng vào Ngày thương binh liệt sĩ 27/7) để tưởng nhớ, tri ân những người tù chính trị đã hi sinh tại Côn Đảo, cùng nhắc nhở nhau về những câu chuyện nghĩa tình lao khổ trong 113 năm lịch sử nhà tù Côn Đảo.

Ảnh ông Lời 40 năm tước.

Ông Đinh Văn Lời cho biết bộ áo quần này là kỷ vật của ông trong những ngày tháng bị giam cầm tại chuồng cọp, Trại giam Phú Tường, Côn Đảo. Ông bùi ngùi xúc động khi thăm lại chính phòng giam của mình cách đây gần 40 năm. Ông bị địch bắt và giam cầm suốt từ năm 1968 đến năm 1974.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm