Aniket: quá sức mạo hiểm!
(Zing) - Chú bé Ấn Độ Aniket Chindak, sáu tuổi, đang mạo hiểm quá lớn để cố vượt qua kỷ lục thế giới của chính mình! Kỷ lục gì vậy? .
Đó là kỷ lục mà Aniket đã lập: Lướt ván nằm để chui qua 57 xe hơi, chỉ trong có... 45 giây.
Để vượt qua được chính mình, Aniket phải rèn luyện bốn giờ một ngày, kèm theo là những theo dõi và bảo vệ nghiêm ngặt để tránh cho em gặp tai nạn, hay chấn thương chỉ vì luyện tập.
Mời các bạn theo dõi phóng sự ảnh dưới đây, xem có... lắc đầu le lưỡi không nha!
![]() |
|
Báo chí kháo nhau rằng, với tư thế nằm lướt ván kiểu này, Aniket chẳng hề sợ nạn... kẹt xe, ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng ở Ấn Độ... |
![]() |
|
Bởi Aniket hoàn toàn có thể nằm ván lướt qua các gầm ô-tô trên đường phố. TRong ảnh trên, Aniket đang vượt qua một thanh chắn tượng trưng cho gầm ô-tô... |
![]() |
|
Dễ sợ chưa, các Zinger ơi?! |
![]() |
|
Ôi, Aniket! |
![]() |
|
Trông cậu bé như Người Nhện, mà chẳng phải Người Nhện! Ai bày ra cái trò bểu diễn kỳ quặc này vậy, mèng ơi! |
![]() |
|
Aniket với bài tập uốn dẻo để thích nghi với tư thế nằm lướt ván. Em đã khổ luyện như vậy từ hai năm trước (chỉ riêng việc "nắn" toàn thân để nằm ván như Người Nhện cũng đã lấy mất của em ba tháng tuổi thơ). |
![]() |
|
Vây mà Aniket vẫn cười! Nụ cười khi nằm bên dưới gầm một chiếc ô-tô, hỡi ơi! |
![]() |
| Vẫn nụ cười Aniket, lần này là ngồi bên bố mẹ và các cúp đã giành được! |
Bí quyết của Aniket? Phải lướt rất nhanh và giữ cho cái đầu cúi thấp, mới có thể lướt qua gần như tức thời rất nhiều ô-tô!
Kỷ lục thiệt, nhưng mà là... kỷ lục quái chiêu, Aniket à!
paragate
(Theo Sky News)







