Đâm chết em vợ, anh rể lãnh án 18 năm tù
Vì chút mâu thuẫn nhỏ nên Bặc xô xát với em vợ. Người anh rể sau đó về nhà lấy dao bầu chạy đến đâm chết em.
27 kết quả phù hợp
Vì chút mâu thuẫn nhỏ nên Bặc xô xát với em vợ. Người anh rể sau đó về nhà lấy dao bầu chạy đến đâm chết em.
Thấy em trai có mâu thuẫn với mình vác đòn gánh đến nhà, chị gái sợ hãi chạy trốn. Anh rể thấy vậy ra can ngăn liền bị em vợ đang trong cơn hăng máu đánh chết.
Hai anh em lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát tại quán nhậu. Sau đó người anh rể chạy về nhà mang cây dao bầu đến đâm vào cổ em vợ mình.
Sau khi bị ngất vì chồng bóp cổ, chị Thuỷ tỉnh dậy thấy ngực mình đầm đìa máu. Lúc này, Khải đứng ở cửa nói to: "Cái gì của tao thì chẳng thằng nào có được".
Trước việc vợ và chị dâu chỉ trích, B.T (chàng trai bị tố đòi quà phiên bản 2) đã phải trực tiếp gặp gỡ báo chí và đưa một loạt bằng chứng khẳng định mình không đòi tiền, nhẫn.
Người tố B.T trên Facebook cho biết anh đã lấy lại nhẫn cưới khi vợ mang sang nhà trả. Trong khi đó, vợ anh viết trên trang cá nhân: "Tạm biệt người chồng hoàn hảo".
Chập tối, Thọ bất ngờ trèo qua tường rào, lao tới lôi em vợ từ phòng khách vào buồng ngủ.