Ăn cắp chỉ vì… nhớ cơm tù
Một thanh niên Đài Loan vừa được thả khỏi tù đã tiếp tục ăn cắp giày chỉ vì anh ta mê bữa ăn miễn phí trong tù.
![]() |
Ảnh minh họa |
Anh Tsou Hao-lan, quê ở Đài Bắc. Hôm chủ nhật, anh ta ăn trộm một đôi giày, sau đó bị bắt và được tha. Hôm sau, anh ta tiếp tục ăn trộm nữa để được vào tù thưởng thức bữa ăn trưa miễn phí.
Cảnh sát Wang, một nhân viên ở trại giam nơi bắt giữ anh Hao-lan, cho biết: “Nếu ai đó không khỏe và đến đúng vào bữa, chúng tôi cũng sẵn sàng cho ăn”.
Một ví dụ điển hình nữa về sự suy thoái kinh tế ở đất nước này là một người đàn ông thất nghiệp trong vòng 4 tháng đã ăn trộm một chiếc ô tô, sau đó lái xe đến đồn cảnh sát để được ở tù.
dl
Theo Bưu điện Việt Nam
