Vòng 38, Serie A – 01h45 ngày 16/05, sân San Siro
AC Milan - Juventus: Như một lời chia tay
Với cả Milan và Juventus, Serie A đã kết thúc. Chính vì thế, trận đấu lẽ ra có thể được coi là Big Bang giữa hai đại gia này đáng tiếc chỉ còn ý nghĩa như một lời tri ân tới các tifosi và hai vị thuyền trưởng.
Leonardo chắc chắn sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc. Có thể nói đây là một kết cục không công bằng cho vị chiến lược gia người Brazil. Chẳng gì thì Leo cũng đã có nhiều năm gắn bó và cống hiến hết mình trong màu áo Milan dù ở bất kỳ cương vị nào. Xét cho cùng, vị trí thứ 3 chung cuộc chưa phải là thảm họa bởi ít nhất Rossoneri cũng có một vé chính thức dự Champions League mùa sau.
Hơn nữa, với đội hình phần lớn là các cầu thủ “tuổi băm” cũng đã sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, lại mới chỉ lên nắm đội được có một mùa, sẽ là quá khắt khe nếu đòi hỏi nhiều hơn ở một người thuyền trưởng còn ít kinh nghiệm trận mạc.
![]() |
Milan sẽ quyết thắng... |
Thua 3/4 trận gần đây rõ ràng chẳng phải là một thành tích khả quan của Milan. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận tích cực hơn thì 3 trận thua đó đều là trên sân khách trước những đối thủ cực kỳ khó chịu và đang quyết tâm hướng ra sân khấu lớn (Samdoria, Palermo, Genoa).
Bên cạnh đó, mỗi khi được thi đấu tại thánh địa San Siro, nửa Đỏ Đen thành Milan vẫn chơi khá ấn tượng. Bằng chứng là họ đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà trong đó có tới 3 chiến thắng. Nếu xét độ tuổi trung bình của các cầu thủ cũng như việc thường xuyên phải đối mặt với cơn bão chấn thương, để có được kết quả đó là không hề đơn giản.
Ở trận đấu này, dù vẫn không thể sử dụng Beckham, Kaladze, Oddo vì chấn thương, Flamini cũng vắng mặt vì án phạt nhưng với sự trở lại của Seedorf, Thiago Silva, Favalli, có thể nói đây là một trong những thời điểm Leonardo có nhiều sự lựa chọn nhất về mặt nhân sự kể từ đầu giải và ông sẽ rất cố gắng để thể hiện mình.
Phía bên kia chiến tuyến, Juventus thậm chí còn thảm hại hơn về nhiều mặt. Họ đã an bài ở vị trí thứ 7 với 4 điểm ít hơn Napoli và cũng chừng ấy điểm nhiều hơn Genoa. Với tầm vóc của Bà Đầm, buộc phải chấp nhận tham dự sân chơi được coi là chiếu dưới Europa League ở mùa sau chẳng phải điều có thể khiến họ tự hào.
Sự yếu bóng vía đến mức khó tin ở giai đoạn quyết định mỗi khi phải thi đấu xa nhà là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thảm cảnh hiện tại của Lão Phu Nhân. Tính từ trận thua không tưởng 1-4 trước Fulham, đến lúc này, họ đã có chuỗi 6 trận sân khách liên tiếp không biết mùi chiến thắng (trong đó có tới 5 trận thua).
Không chỉ các cầu thủ hết động lực thi đấu, Alberto Zaccheroni cũng khó tránh khỏi tự ái để tập trung vào công việc chèo lái khi bản hợp đồng 4 tháng đã đến lúc thanh lý và ban lãnh đạo Juve không hề phủ nhận những “tin đồn” về việc mời Luigi Del Neri (hiện đang là HLV của Samdoria) tiếp quản chiếc ghế nóng tại Olimpico di Torino.
![]() |
...để Leonardo ngẩng cao đầu khi rời San Siro? |
Về mặt nhân sự, Bianconeri cũng không có những nhân tố tốt nhất trước giờ xung trận khi Chimenti, Giovinco, Sissoko, De Ceglie, Zebina đều đang phải điều trị chấn thương và khả năng ra sân của Diego, Del Piero, Marchisio, Chiellini, Zebina vẫn còn bỏ ngỏ.
Có thể thấy, Milan đang nắm khá nhiều lợi thế và một chiến thắng ngay tại San Siro sẽ đồng thời vừa là sự tri ân xứng đáng với niềm tin của các tifosi, vừa là món quà chia tay đầy ý nghĩa với người thuyền trưởng tận tụy. Tạm biệt và chúc may mắn, Leo!
Đội hình dự kiến:
Milan: Dida, Zambrotta, Thiago Motta, Favalli, Antonini; Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Pato, Borriello, Ronaldinho.
Juventus: Buffon, Caceres, Legrottaglie, Chiellini, Grosso; Felipe Melo, Poulsen, Candreva; Diego; Iaquinta, Del Piero.
Dự đoán: 2-0
PHƯƠNG THẢO
Theo DV

