Trofeo Luigi Berlusconi 2011 - 01h45 ngày 22/8, sân San Siro
AC Milan - Juventus: Không chỉ là giao hữu
Trofeo Luigi Berlusconi 2011 là cơ hội cuối cùng để Milan và Juve rà soát lực lượng trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Và theo như HLV Antonio Conte, Juventus sẽ không khách khí cho dù đây chỉ là một trận giao hữu…
Như đã biết, Trofeo Luigi Berlusconi chính là trận giao hữu thường niên do chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi lập ra để tưởng nhớ người cha quá cố Luigi Berlusconi. Và khách mời quen thuộc của Rossonerri trong suốt 20 năm qua không ai khác, chính là đội bóng giàu truyền thống nhất Italia Juventus (ngoại trừ năm 1994 Milan bất ngờ mời 3 đại diện khác là Inter Milan, Real Madrid và Bayern Munich).
Hiện cán cân vô địch đang có chút nghiêng về phía Milan với 11 lần đăng quang, trong khi con số của Juventus là 9. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để chứng minh rằng Juventus không hề khách khí trong trận đấu mà đội chủ nhà tạo ra để tôn vinh cha của chủ tịch Silvio Berlusconi. Và lần này cũng vậy, HLV Antonio Conte cũng cho biết đội bóng của ông sẽ quyết ra về với chức vô địch trong tay.
![]() |
Hẳn Milan chưa quên được thất bại tại Trofeo Tim Cup trước chính Juventus |
HLV Conte có lý do để nói như vậy, bởi ông chỉ mới vừa được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Juventus ít tháng. Và chiến lược gia 42 tuổi này chắc chắn rất muốn đội bóng giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào, dù chỉ là giao hữu, để tạo hưng phấn trước khi mùa giải mới đi vào khởi tranh.
Trên thực tế Conte đã phần nào thành công khi giúp Juventus thắng thắng 4/6 trận giao hữu gần nhất. Trong đó, cách đây ít hôm tại Trofeo Tim Cup 2011 diễn ra trên sân của Bari, Lão phu nhân đã khiến AC Milan trở thành bại tướng khi giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Người đem lại vinh quang cho Juve là tân binh Vidal và một cựu cầu thủ Milan Alessandro Matri.
Tuy nhiên, như đã nói thì ý nghĩa của Trofeo Luigi Berlusconi chắc chắn khác xa so với Trofeo Tim Cup. Đoàn quân của HLV Allegri không được phép làm mếch lòng ông chủ Silvio. Và quan trọng hơn, các Milanista sẽ không thể chấp nhận đội bóng con cưng của mình thất bại ngay tại sào huyệt San Siro cho dù đây chỉ là một trận giao hữu, và đối thủ cũng không hề dễ chịu.
Điều đó đã khiến HLV Allegri thay đổi suy nghĩ là sẽ dùng các cầu thủ trẻ hoặc tân binh thử sức cho trận đấu này. Thay vào đó có thể ông buộc phải tung ra đội hình mạnh nhất với sự có mặt của bộ đôi trung vệ Nesta - Thiago Silva. Phía trên Flamini và Van Bommel sẽ cùng với đội trưởng Ambrosini làm nhiệm vụ đánh chặn. Trọng trách ghi bàn sẽ được giao cho hai họng pháo Cassano - Pato với sự hỗ trợ của Kevin Boateng.
![]() |
Milan quyết không để mất mặt một lần nữa trước Lão phu nhân |
Cần phải nhớ rằng không chỉ HLV Allgeri, mà những người tiền nhiệm của ông trước đó đều đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu được xem là bước chạy đà cho mùa giải mới này. Minh chứng là kể từ năm 2005 đến nay, qua 6 trận tranh cúp Trofeo Luigi Berlusconi, Milan mới chỉ để thua duy nhất ở trận đấu năm ngoái (trên chấm penalty), còn lại họ toàn thắng 5 trận trước đó.
Nói tóm lại, dù chỉ là một trận giao hữu song tầm quan trọng của nó gần như nằm ngoài suy nghĩ của nhiều người. Vậy nên, chắc chắn khán giả tại San Siro sẽ được chứng kiến một cuộc so tài hấp dẫn. Và với quyết tâm lấy lại thể diện sau Trofeo Tim Cup vừa qua, rất có thể thầy trò HLV Allegri sẽ khiến Lão phu nhân phải ra về với cảnh trắng tay.
Đội hình dự kiến:
AC Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Taiwo; Flamini, Van Bommel, Ambrosini; Boateng; Cassano, Pato.
Juventus: Storari; De Caglie, Bonucci, Barzagli, Lichtsteiner; Pasquato, Marchisio, Pirlo; Krasic; Vucinic, Del Piero.
Dự đoán: 2-1
NHẬT HUY
Theo Bưu điện Việt Nam

