Vòng 21 Serie A - 02h45 ngày 24/01, sân San Siro
AC Milan - Cesena: Trả hận lượt đi
Đánh bại Bari tại Coppa Italia chưa thể giúp Milan xua đi cơn giận dữ sau hai trận không thắng liên tiếp. Thậm chí, sự giận dữ đó còn nguyên khi trước mắt Milan là Cesena - kẻ đã khiến Rossonerri ôm hận ngay tại vòng 2.
Hai trận hòa đầy thất vọng liên tiếp trước Udinese và Lecce đã khiến danh dự của Milan bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiều người còn ví rằng Milan lúc đó như là một chiếc lò xo đang bị dồn nén. Đến khi chạm trán Bari tại đấu trường Coppa Italia, chiếc lò xo đó đã không thể nén thêm nữa để rồi bật tung. Kết quả là Rossoneri đã vùi dập Bari tới ba bàn không gỡ.
![]() |
Dù đánh bại Bari, song Milan vẫn chưa nguôi cơn giận dữ |
Quả thực trong cuộc đụng độ với Bari, người ta nhận thấy ở các học trò HLV Allegri sự giận dữ. Mà không giận sao được khi Milan liên tục xảy chân, trong khi kình địch cùng thành phố Inter Milan lại có những chiến thắng như chẻ tre nhờ một người cũ của Milan. Không giận sao được khi Milan đang có được vị trí an toàn, giờ họ lại phải sống trong lo âu và thấp thỏm khi chỉ hơn Lazio và Napoli vỏn vẹn 4 điểm. Ngoài ra, Inter cũng tận dụng sự sa sút của Milan để thu hẹp khoảng cách từ 13 điểm xuống còn 6.
Lịch thi đấu vòng 21 Serie A Ngày 23/01 Ngày 23/01 |
Vậy liệu việc đánh bại Bari có giúp Milan trút bỏ hết sự giận dữ? Câu trả lời là: Không! Sự giận dữ của thầy trò HLV Allegri chỉ có đã suy giảm ngay sau chiến thắng trước Bari. Nhưng giờ đây nó lại bùng phát trở lại khi Milan đụng độ Cesena diễn ra vào đêm nay. Nguyên nhân là do Cesena đã khiến đoàn quân áo sọc đỏ đen phải ôm hận ngay khi mùa giải bước vào loạt trận thứ 2 bằng thất bại 0-2.
Sự giận dữ của Milan được phản ánh qua cuộc phỏng vấn của HLV Allegri và chân sút chủ lực Ibrahimovic trước thềm trận đấu này: “Chúng tôi vẫn chưa thể quên được thất bại trước Cesena ở trận lượt đi!”.
Ở thời điểm hiện tại, Milan gặp một số tổn thất khi Boateng, Zambrotta, Inzaghi, Amelia và Pirlo chưa thể thi đấu do chấn thương. Tuy nhiên, với những gì vừa thể hiện trong trận gặp Bari, các Milanista có quyền tin vào một kết quả tốt đẹp cho đội bóng. Nên nhớ, Robinho đang rất hưng phấn sau hai đường chuyền thành bàn và một bàn thắng vào lưới Bari. Trong khi Ibrahimovic vẫn duy trì được sự ổn định trong việc công phá mảnh lưới đối phương.
Về phía Cesena, đội khách đang mấp mé ở bờ vực xuống hạng khi đứng thứ 17 và bằng điểm với nhóm xuống hạng. Lẽ ra việc bị dồn vào thế chân tường như hiện nay sẽ buộc đoàn quân của HLV Ficcadenti phải vùng lên. Song do sức tàn lực kiệt, các cầu thủ Cesena không những không thắng mà còn hứng chịu hai trận liên tiếp gần nhất trước AS Roma và Inter Milan.
![]() |
Khó khăn đang ngày càng bủa vây các cầu thủ Cesena |
Khó khăn chồng chất khó khăn. Đang trong cảnh phong độ không tốt, lực lượng của Cesena còn bị tàn phá bởi vấn nạn chấn thương và treo giò. Chiếc thẻ đỏ dính trong trận gặp Inter khiến tiền đạo Giaccherini không thể hành quân tới San Siro. Trong khi Lauro và Nagatomo cũng phải ở nhà xem đồng đội thi đấu qua truyền hình do chấn thương. Von Bergen đã trở lại song cầu thủ này vẫn chưa có được thể lực tốt nhất.
Nói chung, thật tiếc cho Cesena là đang trong giai đoạn sa sút, họ lại đụng độ với những đối thủ lớn như Roma, Inter và giờ đây là Milan. Chính những đối thủ này sẽ vắt kiệt sức lực của đàn “Cá ngựa” trong cuộc đua trụ hạng. Nếu không muốn bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, tốt hơn nhất là thầy trò HLV Ficcadenti nên xem lại câu châm ngôn: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”
Đội hình dự kiến:
AC Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Ambrosini, Flamini; Seedorf; Robinho, Ibrahimovic.
Cesena: Antonioli; Ceccarelli, Pellegrino, Von Bergen, Dellafiore; Caserta, Colucci, Sammarco; Schelotto, Budan, Malonga.
Dự đoán: 3-0
AN NHI
Theo Bưu Điện Việt Nam

