Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Á hậu Trà My: Sự dũng cảm đằng sau vẻ rụt rè nhút nhát

Trà My đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 với hành trang là sự nhút nhát, thiếu tự tin vì chưa từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào.

Chiến thắng nhờ ý chí?

Sở hữu chiều cao lý tưởng với 1,78 m nhưng Ngô Trà My chưa từng tham gia bất cứ một cuộc thi sắc đẹp nào, kể cả là ở cấp trường. Các cuộc thi người mẫu cũng vậy. Cô bảo, có lẽ là do duyên chưa tới, hoặc cũng có thể cô vốn là người khá nhút nhát nên không nghĩ đến chuyện sẽ dự thi sắc đẹp. Từ bé đến lớn, Trà My chỉ biết học và học nên ít được giao du và tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Trà My đã gần như lột xác cả về hình thức lẫn phong cách.

Từ cô gái có thân hình mũm mĩm, Trà My đã
Từ cô gái có thân hình mũm mĩm, Trà My đã lột xác để gây bất ngờ trong cuộc thi. Ảnh: TL.

Nhiều người không khỏi thắc mắc, điều gì khiến một nhan sắc chỉ ở mức ưa nhìn, khả năng giao tiếp bình thường lại khiến Trà My trở thành á hậu 1? Đó là nhờ sự tươi mới, nỗ lực bản thân hay vì cô xuất thân trong một gia đình danh giá?

Khi đặt lên bàn cân với á hậu 2 Lệ Hằng, nhiều người mổ xẻ rằng, Trà My kém hơn cả về gương mặt lẫn thần thái, nhưng điểm cộng của cô là sự tươi mới - vì là lần đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp - nên cô mới giành á hậu 1. Thực ra, ở một cuộc thi sắc đẹp, việc quen hay lạ không phải là yếu tố gây trở ngại. Thậm chí, càng tham dự nhiều cuộc thi thì thí sinh càng có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trình diễn và sự tự tin. Dẫn chứng cho điều này có thể lấy ngay trường hợp của Phạm Hương. Cô đã mất 5 năm để tham dự các cuộc thi sắc đẹp và chuẩn bị hành trang để chinh phục giấc mơ hoa hậu. Càng dự thi, cô càng thể hiện độ chín trên sân khấu, biết cách gây chú ý và tỏa sáng.

Trong khi đó, Trà My đến với cuộc thi hoàn toàn bằng bản năng và ở cái tuổi cũng không còn trẻ, 23 tuổi. Có chiều cao lý tưởng, nhưng Trà My lại sở hữu cân nặng không tương xứng - 68 kg. Đã có người bình luận rằng, với trọng lượng cơ thể này mà vẫn ghi danh thi hoa hậu thì Trà My không hề nhút nhát, thiếu tự tin như cô ấy nói mà thực ra là rất dũng cảm. Điều này cũng rộ lên một nghi vấn, đứng đằng sau việc xúi đi thi hoa hậu của cô chắc chắn phải có một ê kíp chuyên nghiệp hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi nói về lý do đi thi hoa hậu khá muộn, Trà My cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Lần này là do một người bạn khuyên dự thi. Tôi đã học xong đại học nên cũng muốn làm một điều gì đó để ghi dấu ấn trong cuộc đời nên quyết định dự thi. Cũng không dám nghĩ đến một thứ hạng nào cả nên khi được lọt vào top 5, với tôi đã là một điều quá hạnh phúc. Không ngờ lại đoạt á hậu".

Không gây chú ý ở nhan sắc nhưng Trà My lại nằm trong top thí sinh được nhắc đến nhiều nhất ở cuộc thi dựa vào ý chí giảm cân và gia thế. Thậm chí, với lý lịch gia đình (có bố là quan chức ở Bộ Ngoại giao), nhiều người còn mạnh dạn dự đoán, cô sẽ đoạt vương miện bởi trước cô cũng từng có 2 người đẹp đăng quang Hoa hậu, dù nhan sắc cũng không mấy nổi trội. Nhưng nếu chỉ có thế, ngôi vị mà Trà My đoạt được hẳn sẽ không được lòng khán giả nhiều đến thế. Từ chỗ bị coi là mập, cô đã quyết tâm luyện tập và ăn kiêng. Kết quả, cô đã giảm được 12 kg để có được chỉ số lý tưởng: 56 kg với các số đo 83-64-99. Và từ chỗ bị chê về khả năng catwalk, Trà My đã tỏ ra không hề thua kém các thí sinh có kinh nghiệm.

Chưa hoàn hảo nhưng sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ

Dù vậy, sau đăng quang, Trà My cũng không tránh khỏi những lùm xùm về giải thưởng. Ngoài ra, những băn khoăn về tiêu chí của cuộc thi cũng được đặt ra, bởi Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, tự tin nhưng Trà My vốn được nhìn nhận là thí sinh có vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng và vẫn còn khá rụt rè nhút nhát.

Hỏi Trà My sau cuộc thi có chỉnh sửa sắc đẹp như rất nhiều tiền nhiệm đã từng thực hiện, cô nói: "Về hình thể, tôi còn cần phải nỗ lực luyện tập. Trên gương mặt cũng có điểm yếu là chiếc mũi hơi gồ. Lúc nhỏ, tôi cũng khá tự ti về nó vì hay bị bạn bè trêu. Tôi chưa thể nói trước là có thẩm mỹ nó hay không, nhưng hiện tại, tôi vẫn hài lòng về nó. Bởi biết đâu, nhờ nó mà tôi được nhiều người chú ý hơn, trở thành điểm đặc biệt để người ta nhớ đến?".

Nói về việc rẽ hướng trong truyền thống gia đình có thiên hướng theo ngành ngoại giao, Trà My thổ lộ: "Nếu không thi sắc đẹp thì có lẽ với tấm bằng cử nhân chuyên ngành tài chính ĐH Thăng Long, tôi cũng là một công chức bình thường. Việc dấn thân vào showbiz tuy nằm ngoài kế hoạch nhưng tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội để học và làm việc nên bố mẹ rất ủng hộ để tôi được lựa chọn con đường cho riêng mình".

Trước mắt, Trà My sẽ dành khoảng 2 năm để thực hiện các nghĩa vụ của danh hiệu á hậu trong các hoạt động xã hội cùng BTC cuộc thi. Bên cạnh đó, cô cũng phải luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào năm 2016.

http://giadinh.net.vn/giai-tri/a-hau-tra-my-su-dung-cam-dang-sau-ve-rut-re-nhut-nhat-20151021092103737.htm

Theo Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bạn có thể quan tâm