91 tuổi vẫn thi đấu 3 môn phối hợp
Vận động viên già nhất thế giới Arthur Gilbert vừa ăn mừng sau khi hoàn thành cuộc thi lần thứ 41 cuộc thi 3 môn phối hợp.
>> Cặp chị em già nhất thế giới
>> Giáo viên dạy yoga 93 tuổi
![]() |
| Cụ Arthur Gilbert dù tuổi cao nhưng vẫn tập luyện rất thường xuyên. |
Cụ ông Arthur Gilbert chính là người cầm đuốc Olympic qua Minehead, Somerset tháng trước. Cụ 41 lần tham dự các sự kiện 3 môn phối hợp gồm bơi, đạp xe và chạy.
Cụ Arthur Gilbert đến từ Burnham-on-Sea, Somerset (Anh) tham gia thi bơi 500 m, đi xe đạp 20 km và chạy 5 km lần lượt với thời gian là 31 phút, 54 giây cho môn bơi; 1 giờ 11 phút 8 giây cho đạp xe; 59 phút, 20 giây cho chạy.
Dù tuổi đã cao nhưng chế độ tập luyện của cụ vẫn rất đáng nể phục. Cụ đến phòng tập thể hình 2 lần/tuần, đạp xe 40 km vào chủ nhật và bơi 50 vòng quanh hồ bơi địa phương vào mỗi buổi sáng sớm.
Cụ chia sẻ: “Thực sự việc tập luyện là rất khó khăn. Thời gian trôi đi thì lại càng khó hơn nhưng chúng ta phải làm trước khi quá già”.
Cụ Gilbert là một cựu chiến binh từ Thế chiến thứ II, từng làm việc tại nhà máy trực thăng Westland. Cụ được tổ chức World Records Academy công nhận là vận động viên thi 3 môn phối hợp già nhất thế giới hồi tháng 12 năm ngoái. Cụ được công nhận danh hiệu này sau khi hoàn thành 40 cuộc thi đấu.
đỗ quyên
Theo Infonet.vn
