‘Lớn lên ở Vũ Hán, tôi chưa bao giờ thấy trận lốc nào như thế này’
Đó là chia sẻ của một cư dân Vũ Hán, Trung Quốc hôm 15/5 về trận lốc bất thường khiến ít nhất 8 người chết. “Gần đây, thời tiết ở thành phố quá cực đoan”, người này cho biết thêm.
329 kết quả phù hợp
Đó là chia sẻ của một cư dân Vũ Hán, Trung Quốc hôm 15/5 về trận lốc bất thường khiến ít nhất 8 người chết. “Gần đây, thời tiết ở thành phố quá cực đoan”, người này cho biết thêm.
Chủ tịch UBND TP.HCM nêu định hướng về phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch sông Sài Gòn thời gian tới và yêu cầu xử lý những công trình, dự án đang vi phạm ven sông.
Lực lượng chức năng quận 11 đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét dấu hiệu tội phạm trong vụ cháy nhà làm 8 người chết.
"Khi công an đọc biển số xe và thông báo tình hình về vụ việc, lúc này chân tay chúng tôi rụng rời. Linh mất rồi", một người thân của chị Linh kể.
"Đây là nỗi buồn đau chung nhưng qua vụ việc, người làm công tác lãnh đạo, quản lý phải thấy mình chưa tròn trách nhiệm với xã hội", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.
"Cơ sở kinh doanh này mới chuyển về đây ngày 2/5, hoạt động hơn một tuần thì xảy ra vụ cháy. 8 người đều chết do ngạt khí", ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.
Danh tính nạn nhân còn lại trong vụ cháy nhà ở TP.HCM đã được lực lượng chức năng xác định. Người xấu số là Nguyễn Thị Y Linh (30 tuổi, quê Cà Mau).
Hàng chục cảnh sát được huy động tới hiện trường để phục vụ khám nghiệm căn nhà cháy trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) khiến 8 người tử vong.
"Khi lực lượng đến thì không nghe tiếng kêu gì cả. Các nạn nhân đã chết trước khi cảnh sát triển khai chữa cháy", thượng tá Đỗ Văn Kháng chia sẻ.
Người thoát chết trong vụ cháy làm 8 người chết khai trong lúc khiêng thùng xi vừa nấu xong thì vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa dẫn đến vụ cháy làm 8 người chết.
Hỏa hoạn làm nhiều đồ đạc bên trong căn nhà tại hẻm Lạc Long Quân (TP.HCM) bị thiêu rụi. Tám người không kịp chạy ra ngoài đã thiệt mạng.
Các nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn lửa cháy rất lớn, khói đen bốc cao nhiều mét. Người dân trong khu vực vừa hô hoán nhau dập lửa, vừa lo gom đồ tháo chạy.
Căn nhà cháy ở quận 11 (TP.HCM) có một cửa ra vào nên khi sự cố xảy ra, mọi người không thể thoát nạn và bị ngạt khói.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Khoảng 16h tôi thấy lửa bốc lên rất lớn kèm theo khói mù mịt. Nhiều đứa nhỏ ôm nhau nhưng không thể thoát thân", bà Phượng, người chứng kiến sự việc kể lại.
Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 7/5, tại căn nhà 3 tầng trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM. Đại diện lực lượng PCCC Công an TP.HCM cho biết vụ hỏa hoạn làm 8 người chết.
Căn nhà bị cháy có một cửa ra vào nên khi có sự cố, mọi người không thể thoát nạn, cảnh sát tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân.
Nghị sĩ Bee Nguyen ngày 4/5 thông báo việc chạy đua vào ghế tổng thư ký tiểu bang Georgia, Mỹ. Chức vụ này đang do một đảng viên Cộng hòa nắm giữ.
Cảnh sát cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau vụ xả súng ở một cơ sở của công ty FedEx tại Indianapolis, bang Indiana hôm 15/4.
Cảnh sát cho biết nghi phạm gây ra vụ xả súng tại một thành phố ở quận Cam, Mỹ đã quen biết các nạn nhân từ trước. Vụ tấn công khiến 4 người chết.