7 VĐV Cameroon mất tích ‘bí ẩn’ tại Olympic
Theo thông báo từ Ủy ban Olympic London 2012, 7 VĐV của đoàn thể thao Cameroon đã biến mất một cách bí ẩn.
David Ojong, người đứng đầu đoàn VĐV Cameroon cho biết 5 võ sỹ, 1 VĐV bơi, 1 cầu thủ bóng đã nữ đã biến mất từ cuối tuần. Lý do họ bỏ trốn hiện chưa thật sự rõ ràng nhưng một số nguồn tin cho biết rất có thể họ ở lại vì lý do kinh tế. Cũng theo Ojong thì thị thực của các VĐV cho phép họ ở lại Anh đến tận tháng 11.
![]() |
Chân dung 7 VĐV Cameroon mất tích bí ẩn khi Olympic 2012 đã sắp kết thúc |
Người đầu tiên bỏ trốn là thủ môn dự bị của đội bóng đá nữ Drusille Ngako. Cô bỏ đội ngay trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng khi Cameroon gặp New Zealand ở Conventry. Sau Ngako là VĐV bơi Paul Ekane, bỏ trốn cùng với đồ đạc cá nhân của mình. Đến ngày chủ nhật, đồng loạt 5 võ sỹ Thomas Essomba, Christian Donfack Adjoufack, Abdon Mewoli, Blaise Yepmou Mendouo và Serge Ambom bỏ trốn.
Các VĐV Cameroon đã từng không ít lần bỏ trốn khi tham gia vào các cuộc tranh tài của Khối Thịnh vượng chung cũng như Cộng đồng Pháp ngữ. Hiện nay, tại Cameroon thất nghiệp đang là vấn đề nhức nhối khi có đến 12 triệu người không có việc làm. Lý do khiến 7 VĐV bỏ trốn có thể là để tìm kiếm cơ hội việc làm tại châu Âu. Văn phòng Nhà nước Cameroon cho biết các VĐV này có thể xin phép tị nạn tại các quốc gia. Điều này đã diễn ra tháng trước khi 3 VĐV của Sudan bỏ trốn và đang xin tị nạn tại châu Âu.
HOÀNG TÂM
Theo Infonet.vn
Brazil áp sát ngôi vương sau trận thắng Hàn Quốc 3-0
Selecao gần hơn với mục tiêu lần đầu đoạt chức vô địch Olympic sau chiến thắng 3-0 trước Hàn Quốc ở trận bán kết. Đóng góp 6 pha lập công cho Brazil trong 5 trận, Damiao trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới.
'Hot boy' Đức gốc Việt đoạt thêm HCB xà kép
VĐV người Đức gốc Việt Marcel Nguyễn vừa xuất sắc giành HCB thứ 2 của mình tại Olympic 2012 khi về nhì ở nội dung xà kép với thành tích 15.800 điểm trong ngày thi đấu 7-8.
Hy vọng vàng của Trung Quốc lao vào hàng rào
Chiều 7/8, trong đợt chạy vòng loại cự ly 110m rào nam, Lưu Tường - nhà vô địch Athens 2004 và là niềm hi vọng của Trung Quốc - đã vấp ngã ngay ở rào đầu tiên sau khi xuất phát và phải rời sân vận động trên xe lăn.