Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

6 nhân vật đặc biệt nhất năm

Người đàn ông Ấn Độ thích mặc quần áo bằng vàng, cậu bé 5 tuổi lái máy bay, chàng trai Mỹ ném 1.000 USD là những nhân vật khác thường nhất trong năm 2013.

Serge Vorobyov, người đàn ông ở Minnesota, thực hiện một việc làm kỳ quặc trước khi ly hôn với vợ. Ngày 29/11, anh ta mang một ba lô chứa 1.000 USD tiền mặt và thả xuống đám đông đang xem biểu diễn âm nhạc tại một trung tâm thương mại. Màn chơi ngông của Vorobyov tạo ra cảnh nhốn nháo tại siêu thị American khi người ta tranh giành đống tiền từ trên trời rơi xuống. Vorobyov nói rằng anh ta vứt tiền để tạo ra niềm vui trước kỳ nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát bắt và phạt Vorobyov vì tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: nydailynews
Người ta gọi Datta Phuge ở thành phố Pune, Ấn Độ là người đàn ông vàng, vì anh thích đeo nhiều trang sức bằng vàng trên người như quần áo, nhẫn, dây chuyền, vòng tay. Trong đó, chiếc áo vàng của anh nặng 3,3 kg và có giá 250.000 USD. Là một chủ doanh nghiệp vàng, Phuge có đủ điều kiện kinh tế để thể hiện sự giàu có, nhưng cách đắp vàng quanh người không phải ai cũng dám làm. Do đeo một đống vàng trên người, anh thường phải mang theo các vệ sĩ mỗi khi ra đường. Ảnh: Blogspot

Với khả năng nhét được rất nhiều vật vào miệng, Dinesh Upadhyaya, một giảng viên đại học đến từ thành phố Mumbai, Ấn Độ, đã giành danh hiệu "mồm siêu rộng" và trở thành người có chiếc miệng rộng nhất Ấn Độ. Upadhyaya có thể ngậm tới 800 chiếc ống hút, 79 quả nho, 92 chiếc bút chì, 65 củ hành, 5 trái golf hay một chiếc chén sứ có kích thước gần 9 cm trong vòng 30 giây. Ảnh: Blogspot

Herbert Chavez, 35 tuổi, ở phố Calamba, Philippines, phẫu thuật 19 lần trong suốt 16 năm qua để có ngoại hình giống với nhân vật siêu nhân trong truyện tranh yêu thích. Anh đã phẫu thuật mũi, làm trắng da, phẫu thuật môi, chỉnh cằm, nâng ngực và phẫu thuật cơ bụng. Để chi cho những cuộc phẫu thuật tốn kém này, Chavez phải bỏ ra 300.000 peso. Ảnh: Blogspot

Chhurim Sherpa, 29 tuổi, đã xác lập kỷ lục leo Everest hai lần trong một tuần. Hồi tháng 3, Sách kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận thành tích của Sherpa, mặc dù cô lập kỷ lục cách thời điểm đó gần một năm. Sherpa leo lên Everest lần đầu tiên vào ngày 12/5/2012, và sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, cô lại trở về vị trí xuất phát ở chân núi. Sau đó, Sherpa tiếp tục leo lần hai vào hôm 17/5 và lập kỷ lục vào ngày 19/5. Ảnh: Blogspot
Ngày 31/8, He Yide, cậu bé 5 tuổi người Trung Quốc, tự lái máy bay quanh công viên hoang dã Bắc Kinh trong vòng 35 phút. Em tự lái chiếc Bee 3 khoảng 100 kg với một người hướng dẫn ngồi cùng. Cha của Duoduo là He Liesheng, giám đốc một công ty dệt may tư nhân ở Nam Kinh (Trung Quốc) đã thuê người dạy con trai tập lái với chi phí 3.153 bảng Anh. Bố của Duoduo cho hay, ông sẽ liên hệ với tổ chức kỷ lục Guinness để con được công nhận là người đàn ông trẻ nhất tự mình điều khiển máy bay. Ảnh: REX

Bình An

Bạn có thể quan tâm