Chiều 17/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy rẫy tiêu của ông Trần Da (44 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân).
Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, chiều 15/4, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy và đã huy động cán bộ xuống hiện trường ứng cứu.
![]() |
Ông Da nghi ngờ vườn tiêu của gia đình bị kẻ gian đốt. Ảnh: Minh Quý. |
Tuy nhiên, do vị trí rẫy nằm xa khu dân cư nên khi lực lượng chức năng vào đến hiện trường, toàn bộ 500 trụ tiêu của gia đình ông Da cháy gần hết.
“Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, thiệt hại tài sản lớn nên xã đã báo cáo Công an TP để điều tra, làm rõ. Ngoài ra, địa phương cũng đã cử cán bộ vào xác minh thiệt hại để có biện pháp khắc phục tạm thời. Tổng thiệt hại do vụ cháy ước tính ban đầu khoảng hơn 500 triệu đồng”, ông Thuận nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Da cho biết vụ cháy đã thiêu rụi 500 trụ tiêu, 16 cây điều cùng một máy bơm và toàn bộ ống tưới nước.
![]() |
Vườn tiêu 8 năm tuổi của gia đình ông Da bị cháy thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Minh Quý. |
Theo ông Da, rẫy tiêu được trồng khoảng 8 năm và là nguồn thu nhập chính của gia đình.
“Gần đây tôi có xảy ra mâu thuẫn với một số người rẫy kế bên vì tranh giành nguồn nước tưới. Không ngờ đến nay rẫy tiêu của gia đình lại bốc cháy”, ông Da nói thêm.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
![]() |
Xã Hòa Thuận nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps. |
Bắt kẻ dùng thuốc diệt cỏ phá hoại 2 vườn quất dịp Tết của hàng xóm
Cho rằng bị cản trở làm ăn, người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng thuốc diệt cỏ phun lên vườn quất Tết của 2 gia đình hàng xóm. Vụ việc khiến hơn 400 gốc quất cảnh bị chết héo dần.
Nông dân treo thưởng cho người bắt được kẻ gian phun thuốc diệt khoai
Những vụ phá hoại hoa màu, vườn tược, ao nuôi của người dân do kẻ gian thực hiện vào ban đêm hoặc rạng sáng, nguyên nhân chính là mâu thuẫn giữa những người dân với nhau.
Trộm 200 triệu mang chôn ở vườn nhà
Khi phát hiện trong ba lô có rất nhiều tiền, Rơ Châm Dueng đã chia thành hai phần đem đi chôn ở vườn rồi vào nhà ngủ.