Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

5 'người đẹp khóc' của màn ảnh Việt 2015

Cùng điểm mặt những “người đẹp khóc” của màn ảnh Việt trong năm 2015.

Dương Cẩm Lynh: Trong phim Hận thù hóa giải, Dương Cẩm Lynh vào vai Khuê, một cô gái xinh đẹp, hiếu thảo. Khuê có mối tình đầy trắc trở với chàng trai tên Ngọc Thụ (Đoàn Thanh Tài đóng).
Tình yêu của đôi trai gái bị ngăn cản vì cha của Khuê là cựu chiến binh, ông không đồng ý cho con gái mình tiếp xúc với con trai của một lính ngụy.
Cảnh quay đẫm nước mắt của Á hậu điện ảnh trong phim.
Trịnh Kim Chi: Nhân vật bà Lan do Trịnh Kim Chi đảm nhận trong Đam mê nghiệt ngã là một người mẹ độc đoán, có tính cách áp đặt.
Cuộc đời bà Lan gặp nhiều cú sốc khi chồng ngoại tình với một cô gái trẻ, vì cô ấy mà chết đi. Bi kịch liên tiếp xảy đến khi ba đứa con gái của bà lại yêu ba người anh trai của cô tình nhân đó.
Đây là vai diễn lấy đi rất nhiều nước mắt của Á hậu Việt Nam năm 1994.
Một cảnh diễn đầy cảm xúc của Trịnh Kim Chi khi thủ vai bà Biện Tôn trong phim Khúc tương tư.
Nguyệt Ánh: Là một trong những diễn viên chính của Đam mê nghiệt ngã, Nguyệt Ánh vào vai Thạch Thảo – con gái cả của bà Lan (do Trịnh Kim Chi đóng).
Thạch Thảo là cô gái chịu nhiều tổn thương về tình cảm và tâm lý sau cú sốc bị cưỡng hiếp. Cô luôn rơi vào trạng thái trầm cảm, sống xa cách với những người xung quanh.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng khiến Thạch Thảo biết bao lần phải rơi lệ.
Chi Pu: Trong phim Vẫn có em bên đời, Chi Pu hóa thân thành nhân vật Trang - một người phụ nữ truân chuyên, phải hứng chịu nhiều sóng gió của cuộc đời.
Đây vai diễn khiến hot girl Hà thành rất hao tâm tổn sức và đặc biệt là lấy đi của cô không ít nước mắt.
Trong lần thử sức với vở nhạc kịch Thiên đài, Chi Pu vào vai Tâm Ngải, một nữ minh tinh xinh đẹp lớn lên trong nhung lụa.
Tuy vậy, tình yêu đẹp của Tâm Ngải với chàng lãng tử Cao liên tiếp bị nhiều thế lực tìm đường chia cách.
Hot girl khóc cạn nước mắt khi phát hiện sự thật của gia đình và đau đớn tột cùng khi phải chia lìa người yêu.
Hạnh Sino: Khép mắt chờ ngày mai là bộ phim truyền hình đang gây được sự chú ý của khán giả với sự tham gia của ca sĩ Hạnh Sino trong vai nữ chính Thụy Miên.
Thụy Miên là cô sinh viên Nhạc viện xinh đẹp, tài năng, sinh ra trong một gia đình khá giả. Cuộc sống của Thụy Miên bỗng rơi vào bi kịch khi một ngày cha cô phát hiện ra vợ ngoại tình, ông hóa điên và giết bà.
Thụy Miên là vai diễn nặng ký của Hạnh Sino bởi đây là nhân vật khá phức tạp. Với vai diễn này, không dưới hàng chục lần cô đã phải bật khóc vì những cảnh quay quá sức.

http://2sao.vn/dien-anh/top-5-nguoi-dep-khoc-cua-man-anh-viet-2015-p2-p0c1002n20150703102810806.vnn

Theo Đỗ An/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm