Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

3 ngôi nhà, 5 đám tang sát nhau sau đám cháy khu ăn chơi

Chiều và tối 20/11, người nhà đang làm thủ tục cuối cùng để an táng và cầu siêu những nạn nhân tử nạn do vụ cháy ở Zone 9.

Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) có tới 5 người thiệt mạng trong vụ cháy ở Zone 9, cảnh tượng tang tóc, buồn bã bao trùm lên những gương mặt người thân của nạn nhân xấu số.

Gia đình của nạn nhân Nguyễn Văn Trì (40 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Lan (34 tuổi, tên thường gọi là Bảy) mang di ảnh vào nhà để chuẩn bị an vị và làm lễ.

5 người tử nạn có nhà cạnh nhau, ngày họ tử nạn cũng là ngày cuối cùng chuẩn bị hoàn thành quán bar trong khu Zone 9.
Bà Nguyễn Thị Lượt (77 tuổi) mẹ nạn nhân Trì ngồi thẫn thờ trước di ảnh của con trai và con dâu. Bà Lượm ở cùng gia đình anh Trì.
Người nhà nạn nhân trước nỗi mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi.

Vợ chồng anh chị làm nông, nhà chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng. Thời gian nông nhàn anh chị đi làm phụ hồ thuê.

Anh Trì còn hai cháu là Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Hiệu đang, cả 2 đều chăm ngoan. Riêng Trang đã nghỉ  học, còn Hiệu đang học lớp 10.

Con đường nhỏ rợp khăn tang tại thôn Quảng Yên.
Cuối giờ chiều ngày 20/11, đông người đến viếng 2 nạn nhân Nguyễn Văn Trì và Lê Thị Lan.

Cách đó không xa là ngôi nhà 2 nạn nhân xấu số khác.  Sau khi chôn cất hai nạn nhân Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi), gia đình bắt đầu làm lễ cầu siêu.

Bên trong là bàn thờ tạm bợ được kê lên mấy chiếc bàn, khá nhiều người đi viếng.
Sự mất mát quá lớn đối với những gia đình có người tử nạn.
Bà Phạm Thị Điểm (mẹ của anh Chí) trước nỗi đau quá lớn, sau khi nghe tin bà hốt hoảng không thốt nên lời. Hai cháu nhỏ Kháng và  Ngọc từ nay mất cha, mất mẹ.
Hình ảnh tóc bạc tiễn người tóc xanh tại Quảng Yên.
Khắp xóm làng Quảng Yên một màu trắng tang tóc.

Cách đám tang nhà bà Điểm không quá 10mét, là gia đình một nạn nhân xấu số khác là Nguyễn Phú Hải (21 tuổi).

Sau khi nghe tin Hải mất chiều qua, bà Lan đã ngất lên ngất xuống nhiều lần. Cứ mỗi lần tỉnh lại, bà Lan lại gào khóc đòi con trai đến khi ngất lịm mới thôi.

Thái An

Bạn có thể quan tâm