Kẻ mang 2 lệnh truy nã không dám về chịu tang cha sa lưới
Chung nói với cảnh sát ngót 20 năm qua, chưa đêm nào anh ta được ngủ ngon giấc. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Chung choàng dậy, ngồi chờ cho đến sáng.
28 kết quả phù hợp
Chung nói với cảnh sát ngót 20 năm qua, chưa đêm nào anh ta được ngủ ngon giấc. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Chung choàng dậy, ngồi chờ cho đến sáng.
Sau vụ xô xát làm một người chết, Tân bỏ trốn và làm bảo vệ dân phố. 20 năm sau, người nhà nạn nhân phát hiện ông ta xuất hiện trên truyền hình nên tố cáo công an.
Cảnh sát vừa bắt Sơn "chó sói" sau gần 20 năm trốn truy nã với 3 tiền án. Trong thời gian ấy, Sơn lừa được chục cô vợ hờ và giả gái sống lang bạt các tỉnh miền Đông.
Thấy người bán bánh mỳ giống với nghi can đang cần tìm, trinh sát Mười lê la tiếp cận. Nhìn anh dễ mến bà này gạ gả con gái cho anh. Từ đây chân tướng của kẻ bị truy nã hiện rõ.
Trong quá trình kinh doanh, lợi dụng sự quen biết, chủ tiệm vàng đã vay mượn của nhiều người rồi mất khả năng trả nợ.
Gây tội lỗi nhưng không dám đối đầu với sự thật nên trốn chạy khắp nơi, sống lang bạt trên sông nước bằng ngón nghề ăn cắp vặt. Giờ Thỏa đã ân hận khi ngồi sau song sắt.
Mặc dù đã chia tay nhưng khi thấy vợ cũ có người tình mới, Đức nổi cơn ghen và mang axít tạt vào người vợ khiến nạn nhân thiệt mạng rồi bỏ trốn.
Khi Chân Tử Đan mới 21 tuổi, đã được đảm nhiệm vai chính phim "Tiếu Thái Cực" thì Uông Thi Thi mới chỉ lên 3.