Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

20 cô gái yêu nhầm người giả mạo Facebook

Nhà thiết kế Jon Will Chambers ở Anh bị mạo danh suốt 5 năm, khiến 20 cô gái lầm tưởng họ là người yêu của anh.

Theo The Daily Mail, sự thật được sáng tỏ khi Jon nhận được email từ một cô gái, khẳng định đã nói chuyện với anh nhiều lần trên mạng.

Trong 5 năm qua, hình ảnh trên Facebook, My Space của anh được đăng lên trang cá nhân có tên David Jones.

Jon Will Chambers.

Hai chàng trai thản nhiên chụp selfie bên xe ăn trộm

Nhờ màn khoe “chiến tích” của mình trên mạng, hai tên trộm trẻ tuổi này đã nhanh chóng được cảnh sát tìm thấy.

Hàng trăm email từ tài khoản này được gửi làm quen, tham gia diễn đàn và những trang web hẹn hò, khiến hơn 20 cô gái sập bẫy, trong đó có các bé gái vị thành niên.

Nạn nhân luôn tin tưởng đang có tình yêu đẹp với anh chàng điển trai 22 tuổi, nhưng khi gặp trực tiếp họ mới biết người trên Facebook và ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau.

Các cô gái đều nghĩ người trong ảnh là bạn trai của mình.

Một phụ nữ tìm cách xâm nhập tài khoản David Jones và phát hiện thủ phạm là người đàn ông 65 tuổi, có vợ, quốc tịch Anh, đang sống tại Tây Ban Nha. Lúc bị bắt, Jones thú nhận mình cô đơn và có vấn đề về tâm lý.

Còn Jon Will Chambers đã gửi thông báo tới Trung tâm trình báo hành vi lừa đảo ở Anh. Tuy nhiên, tài khoản David Jones vẫn tồn tại trên Facebook..

Thần đồng y học nhỏ tuổi nhất thế giới ngày ấy - bây giờ

Akrit Jaswal là sinh viên trẻ tuổi nhất Ấn Độ. Anh được thế giới biết đến khi thực hiện thành công ca phẫu thuật tách ngón tay lúc 7 tuổi.

Ngọc Huyền

Bạn có thể quan tâm