Sáng 28/5, ông Nguyễn Văn Quế, phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, trên địa bàn vừa có hai nạn nhân bị sét đánh tử vong.
Theo đó, chiều hôm qua (27/5), chị Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, ở xã Thanh Tiên) cùng gia đình đi gặt lúa ở cánh đồng thuộc xóm 10, xã Thanh Tiên thì gặp trời mưa giông. Khi đang trên đường trở về nhà, chị bị sét đánh trúng chết cả người và một con bò. Sáng nay, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số.
Trước đó 1 ngày, tại xã Đồng Văn, anh Trần Đình Thịnh (35 tuổi, ở xóm Tiên Kiều) cũng bị sét đánh tử vong khi đang cùng người nhà chất lúa lên xe chở về nhà. May mắn, những người đứng gần đó nhưng không bị thương.
Ông Nguyễn Quốc Chương, phó chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, nạn nhân chưa có vợ, hiện đang sống với bố mẹ già. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã làm các thủ tục đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.
Nghe điện thoại di động lúc mưa giông, 7 người bị sét đánh
11 2
Trong lúc đang gặt lúa tại cánh đồng thuộc bản Loọng Tóng ở Thanh Luông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), 7 người dân đã bị sét đánh.
Bốn người chết và 15 người bị thương do sét đánh ở Kon Tum
3 2
Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có bốn người bị sét đánh chết, 15 bị thương.
Sét đánh chồng chết, vợ trọng thương
1
Khoảng 16h30 ngày 4/5, trong lúc trú mưa tại đồi Hương (xã Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), ông A KLanh (41 tuổi) và vợ là Y A (38 tuổi, ngụ thôn Đăk Giao, xã Đăk Sú) bị sét đánh.