Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

180 người bị bắt mang phân đi biểu tình

Một cuộc biểu tình rầm rộ với những người tham gia mang theo các túi phân vừa xảy ra tại Cape Town của Nam Phi. Ít nhất 180 người đã bị bắt. Họ từ các khu vực ngoại ô di chuyển đến các văn phòng chính quyền thành phố Cape Town.

180 người bị bắt mang phân đi biểu tình

Một cuộc biểu tình rầm rộ với những người tham gia mang theo các túi phân vừa xảy ra tại Cape Town của Nam Phi. Ít nhất 180 người đã bị bắt. Họ từ các khu vực ngoại ô di chuyển đến các văn phòng chính quyền thành phố Cape Town.

Ít nhất 180 người bị bắt vì biểu tình phản đối chuyện mất vệ sinh, đặc biệt là xoay quanh chuyện toilet, ở Cape Town, Thủ đô của Nam Phi.

Một số người tham gia biểu tình đã ném túi phân vào các văn phòng chính quyền địa phương. Tuần trước, bà Helen Zille, cựu Thị trưởng Cape Town, cũng bị ném rác thối vào người khi bà đến một số vùng nghèo trong thành phố.

Lý do của cuộc biểu tình là để phản đối thực trạng mất vệ sinh. Ở Cape Town, nhiều người dân phải dùng chung toilet ngoài trời. Những nhà vệ sinh này thường bẩn, một số phụ nữ bị cưỡng hiếp vào ban đêm.

Cựu ủy viên ANC Andile Lili là một trong số những người bị bắt. Ông Lili nói với báo chí: "Chúng tôi không thể dùng nhà vệ sinh của mình nữa. Trong suốt ba tháng qua, những toilet ngoài trời này không được dọn dẹp dẫn đến bị tắc nghẽn, bốc mùi hôi thối, gây ra tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng".

Những người biểu tình buộc tội chính quyền địa phương không làm hết trách nhiệm để giải quyết chuyện nhà cửa và vệ sinh trong thành phố. Chính quyền thì cho rằng, họ không có đủ tiền để làm triệt để vệ sinh trong toàn khu vực thành phố.

Chính quyền đã cung cấp các toilet di động, tuy nhiên, người biểu tình cho rằng những toilet này không đủ tốt.

đỗ quyên

Theo Infonet

đỗ quyên

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm