Giang hồ Tuấn Em xin một con đường sống
Khi nói lời sau cùng, Tuấn Em khóc trước vành móng ngựa. Sau một lúc qua cơn xúc động, anh ta nói "xin tòa cho một con đường sống vì còn 2 con nhỏ bị bệnh".
26 kết quả phù hợp
Khi nói lời sau cùng, Tuấn Em khóc trước vành móng ngựa. Sau một lúc qua cơn xúc động, anh ta nói "xin tòa cho một con đường sống vì còn 2 con nhỏ bị bệnh".
Sáng 17/12, TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.
Nghe vợ thú nhận có quan hệ bất chính, Đoàn nhiều lần hẹn gặp đối phương giải quyết mâu thuẫn nhưng không thành. Lần vô tình gặp mặt, anh ta lén dùng dao truy sát tình địch.
Tiếng là 4 đời chồng, nhưng những người đàn ông chỉ đến với chị vài ba năm rồi tìm cách “cuốn gói”. Điều tệ bạc là tất cả họ đều “gửi” lại một đứa con mà không chu cấp tiền nuôi.
Do tranh chấp diện tích đất nuôi ngao dưới lòng sông, hàng trăm người dân ở Thanh Hóa đã cầm hung khí đâm chém nhau khiến 3 người mất tích và tử vong, 11 người khác bị thương.
Hương là chủ quán cà phê trá hình ở Xuân Mai nên đã mua cô gái 17 tuổi về “phục vụ khách”. Nạn nhân tố cáo, Hương bị truy tố tội mua bán người.