Cha giả câm, tìm con gái suốt 10 năm ở bên kia biên giới
Trong 10 năm dài đằng đẵng, kể từ ngày đứa con gái 14 tuổi mất tích, ông lại dành dụm tiền vượt biên sang Trung Quốc vừa giả câm, điếc vừa làm thuê để tìm tung tích con.
89 kết quả phù hợp
Trong 10 năm dài đằng đẵng, kể từ ngày đứa con gái 14 tuổi mất tích, ông lại dành dụm tiền vượt biên sang Trung Quốc vừa giả câm, điếc vừa làm thuê để tìm tung tích con.
Là "hoa khôi" ở quán cà phê, mỗi bàn, Xuyên chỉ ngồi 15 phút để khách ôm nhưng có ngày thiếu nữ kiếm cả triệu đồng tiền "bo".
"Chạy ra đường, tôi thấy nhiều người khác cũng đang tán loạn. Khói bụi mù mịt, tiếng kêu thét vang lên từ nhiều phía", anh Hải bàng hoàng kể về vụ nổ chiều 17/10.
Tại hiện trường vụ nổ, mùi hoá chất cay nồng bay ra, cảnh sát phải đeo bình ôxy để cứu nạn. Đến 21h, cảnh sát đưa ra ngoài nhiều valy nghi là chứa thi thể nạn nhân bị chôn vùi.
Hơn nửa tháng mất tích bí ẩn ở hồ bơi, thiếu nữ 14 tuổi đã trở về và cho biết bị lừa xuống An Giang để lao động cực khổ. Em nhiều lần bỏ trốn nhưng bị bắt và hành hung dã man.
Đã gần nửa tháng trôi qua nhưng tung tích về Đặng Hoàng Thảo Quyên (học sinh lớp 9, THCS Đỗ Văn Dậy) vẫn là ẩn số.
Theo bà Hoa, hơn 1 năm qua bà cùng chồng đã bỏ bê công việc để tìm kiếm con gái của mình tên Trần Trung Tuyền (14 tuổi) bị mất tích.
Rất nhiều nạn nhân là phụ nữ Mexico bị các băng đảng ma túy bắt cóc không phải để tống tiền mà để hoạt động mại dâm.
Cứ mỗi lần cô con gái lớn đột ngột bỏ nhà đi, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tài, trú tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội lại hoảng hốt kiếm tìm khắp nơi...