13 lính Mỹ thiệt mạng vì Taliban đánh bom liều chết
Một kẻ đánh bom liều chết đã lao thẳng xe tải chở đầy thuốc nổ vào chiếc xe bọc thép của lực lượng NATO ở thủ đô Kabul, Afghanistan làm 17 người chết, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.
Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh nước ngoài trên lãnh thổ Afghanistan kể từ hai tháng trước. Vụ nổ xảy ra khi đoàn xe đi qua trường Đại học Mỹ, khiến quả cầu lửa bùng lên hàng chục mét, cùng với mảnh bom bắn ra rải rác khắp con phố.
![]() |
NATO có mặt tại hiện trường vụ đánh bom liều chết. |
NATO cho biết 13 binh sĩ của lực lượng này đã thiệt mạng, trong khi một quan chức Hoa Kỳ giấu tên khẳng định, tất cả những binh sĩ thiệt mạng đều là người Mỹ. Ngoài ra, Bộ nội vụ Afghanistan cho biết, 3 dân thường và một cảnh sát người bản địa cũng không may thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong khi đó, Kabir Amiri, Giám đốc bệnh viện Kabul cho biết, 8 người Afghanistan khác, trong đó có hai trẻ em và bốn dân thường, là nạn nhân vụ nổ đang được cứu chữa.
Ngay lập tức, lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công ở thủ đô Kabul và một vụ đánh bom liều chết khác bên ngoài văn phòng cơ quan tình báo chính phủ ở phía tây bắc thành phố Kunar.
Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng NATO và cảnh sát Afghanistan đã tiến hành phong tỏa khu vực. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng xe ưu tiên huyên náo cả khu vực. Một phóng viên AP có mặt tại hiện trường cho biết, hai chiếc trực thăng vận tải của NATO đã đáp xuống gần hiện trường vụ nổ để đưa những người bị nạn đi đến bệnh viện trong khi đó binh sĩ liên tục sử dụng loa phóng thanh yêu cầu mọi người tránh xa nơi nguy hiểm.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi lực lượng Taliban bắn hạ một chiếc trực thăng của NATO ngày 6/8 làm 30 biệt kích SEALS Mỹ và 8 người Afghanistan thiệt mạng ở tỉnh miền đông nước này.
Trịnh Duy
Theo Bưu điện Việt Nam


