Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

1001 kiểu ngủ vạ vật đêm ở sân bay

Tối tối sân bay Malaysia ở thủ đô Kuala Lumpur trông như một cái chợ khi hàng trăm hành khách tìm mọi ngóc ngách để chợp mắt chờ đến sáng nối chuyến.

Sân bay Malaysia (hay còn gọi là LCCT) là một trong hai sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur. Không giống như sân bay quy mô lớn KLIA, sân bay LCCT tận dụng từ kho hàng vận tải cũ. Nơi đây mỗi đêm rất nhiều hành khách ngủ vạ vật chờ nối chuyến.

Hành khách tận dụng bất cứ chỗ trống nào có thể để ngả người nằm chờ từ 4 đến 6 giờ đồng hồ mới có chuyến bay.
Về đêm sân bay vắng vẻ. An ninh sân bay cũng tạo điều kiện cho mọi người thoải mái tận dụng những chỗ trống để nghỉ ngơi.
Anh Đàm Đức Vũ, một hành khách người Việt Nam trong khi chờ đến chuyến bay về Hà Nội đã ngả người ra hai chiếc vali của thành viên trong đoàn để chợp mắt.
Người ngủ, người thức thay phiên nhau trông coi hành lý.
Một phụ nữ ngồi ngủ ở một gian hàng đã xếp ghế nghỉ.
Hoặc một số người phải vào gọi đồ uống rồi ngủ gục khi nước chưa kịp mang ra.
Trẻ em cũng phải ngủ trên sàn, ngả đầu vào lòng mẹ.
Vừa ngủ vừa ôm túi bảo vệ tài sản.
Khu vực ghế chờ của khách cũng chật kín.
Bất cứ ngóc ngách nào cũng có thể nằm.
Dùng túi xách làm gối đầu vừa an toàn vừa êm ái.
Ngủ bên xe đẩy hành lý.
Mệt mỏi chờ đợi.
Một phụ nữ may mắn có chiếc khăn to mang ra đắp.
Người ngủ, người lướt web trên di động.

Hoàng Hà

Bạn có thể quan tâm