Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

10 tân binh sáng giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Không rầm rộ như những mùa giải trước nhưng phiên chợ Đông năm nay vẫn để lại nhiều dấu ấn bằng các bản hợp đồng không hề rẻ. Dưới đây là 10 thương vụ đắt giá nhất trong tháng 1 vừa qua.

10 tân binh sáng giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Không rầm rộ như những mùa giải trước nhưng phiên chợ Đông năm nay vẫn để lại nhiều dấu ấn bằng các bản hợp đồng không hề rẻ. Dưới đây là 10 thương vụ đắt giá nhất trong tháng 1 vừa qua.

Mateo Kovacic (Inter Milan – 9,7 triệu bảng)

Chỉ ít giờ trước khi cánh cửa chuyển nhượng đóng lại, Inter đạt được thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Mateo Kovacic, người được mệnh danh là “Modric mới” của bóng đá Croatia. Ngôi sao này được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống bỏ lại ở hàng tiền vệ Inter sau khi đội bóng này chia tay Philippe Coutinho (tới Liverpool) và Wesley Sneijder (đến Galatasaray).

Wilfried Zaha (Man Utd – 10,5 triệu bảng)

Được đánh giá là “thần đồng” mới của bóng đá Anh, Wilfried Zaha nhận được rất nhiều lời mời từ các đại gia tại Premier League. Tuy nhiên, viên ngọc thô này đã chọn bến đỗ là Man Utd. Ngay ở thời điểm ký hợp đồng, Quỷ đỏ đã phải chi ra số tiền lên tới 10,5 triệu bảng. 4,5 triệu bảng còn lại sẽ được thanh toán tùy theo màn trình diễn của Zaha tại Old Trafford.

Yann M’Vila (Rubin Kazan – 10,5 triệu bảng)

Không tới Premier League, cũng chẳng gia nhập La Liga, Yann M’Vila bất ngờ cập bến Rubin Kazan với bản hợp đồng có giá trị lên tới 10,5 triệu bảng. Trước khi tới xứ Bạch dương, “Vieira mới” của bóng đá Pháp từng là mục tiêu theo đuổi dài hơi của HLV Arsene Wenger.

Daniel Sturridge (Liverpool – 13 triệu bảng)

Do không tìm được vị trí chính thức trong đội hình Chelsea, Daniel Sturridge phải ra đi và điểm đến của anh là Liverpool. Để có được chữ ký của tiền đạo 23 tuổi này, The Kop đã phải bỏ ra 13 triệu bảng. Chỉ sau 6 trận ra mắt, Sturridge đã mang về cho Lữ đoàn đỏ 4 bàn thắng.

Christopher Samba (QPR – 13 triệu bảng)

Sau 1 năm chinh chiến ở xứ Bạch dương, Christopher Samba trở lại Premier League và trở thành bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử QPR (13 triệu bảng). Ngay ở trận đầu ra mắt, trung vệ người Congo đã thể hiện vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ QPR. Trước khi tới Anzhi, Samba từng có 6 mùa giải gắn bó cùng Blackburn Rovers trước khi đội bóng này xuống hạng Championship.

Alexandre Pato (Corinthians – 13 triệu bảng)

Do dính chấn thương liên tục, Alexandre Pato không còn duy trì được phong độ đỉnh cao trong màu áo AC Milan. Tuy nhiên, chân sút này vẫn gây ấn tượng mạnh với Corinthians. Ngay ở thời điểm mở màn kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đội bóng Brazil đã bỏ ra 13 triệu bảng đưa “Vịt con” trở về quê nhà. Báo chí Italy cho rằng, 13 triệu bảng là con số quá hời với Milan trong thương vụ này.

Taison (Shakhtar Donetsk – 13,5 triệu bảng)

Mặc dù đã đồng ý cập bến Chelsea nhưng vào thời điểm chót trước khi ký bản hợp đồng, Taison lại bất ngờ chuyển sang thi đấu cho Shakhtar Donetsk. Đây là cú sốc lớn với The Blues bởi ở vòng bảng Champions League mùa này, họ đã trở thành cựu vương châu Âu trước “kẻ rắn mặt” đến từ Ukraine.

Mario Balotelli (AC Milan – 20 triệu bảng)

2 ngày trước khi phiên chợ Đông khép lại, Phó Chủ tịch Adriano Galliani bất ngờ thúc đẩy thương vụ Mario Balotelli sau khi không thể đưa Kaka trở lại San Siro. Với mức giá 20 triệu bảng, Rossoneri đã thành công. Trên thực tế, Man City cũng chẳng muốn giữ Super Mario ở lại sau hàng loạt vụ rắc rối mà anh tạo ra ở Etihad. Nhưng có lẽ, quyết định ấy của The Citizens đã sai lầm bởi ngay ở trận ra mắt, “Ngựa chứng” đã lập cú đúp giúp Milan vươn lên top 4 cùng người hàng xóm Inter.

Willian (Anzhi – 31 triệu bảng)

Mặc dù được các ông lớn tại Premier League vẫy gọi nhưng Willian lại bất ngờ ký hợp đồng với Anzhi sau khi đội bóng này đã đưa ra số tiền lên tới 31 triệu bảng. Tại Anzhi, ngôi sao Brazil sẽ nhận được khoản hậu đãi khổng lồ với mức lương không dưới 6 con số. Đó có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Willian đồng ý tới xứ Bạch dương.

Lucas Moura (PSG – 35 triệu bảng)

Vào tháng 1/2013, Lucas Moura chính thức cập bến Parc des Princes và lập tức gây ấn tượng ở giải VĐQG Pháp. Thực chất, thương vụ này đã kết thúc ở phiên chợ Hè năm ngoái sau khi PSG đồng ý trả cho Sao Paulo 35 triệu bảng. Đây là số tiền khổng lồ bởi Moura mới chỉ bước sang tuổi 20. Trước đó, ngôi sao này đã từng từ chối lời mời từ phía Man Utd và Inter Milan.

Hà Thanh

Theo Infonet

Hà Thanh

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm