Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

10 ngôi sao tái ngộ đội bóng cũ ở vòng 1/8 Champions League

Vòng knock-out Champions League 2015/2016 không chỉ là cuộc chiến duyên nợ Arsenal - Barca hay PSG - Chelsea, mà còn là cuộc tái ngộ của nhiều ngôi sao với đội bóng cũ.

Thomas Vermaelen (Arsenal vs Barcelona): Trước khi gia nhập Barca hè 2014 với giá 20,6 triệu euro (15 triệu bảng), Vermaelen có 5 năm gắn bó với Arsenal. Trong nửa thập kỷ thi đấu tại Emirates, tuyển thủ Bỉ ra sân 150 trận, ghi 15 bàn thắng. Nếu ra sân ở trận đấu tới, đó sẽ là lần đầu tiên trung vệ 30 tuổi gặp lại “Pháo thủ” kể từ ngày chia tay.
Ezequiel Garay (Benfica vs Zenit): Phong độ thuyết phục trong màu áo Benfica giúp Garay rơi vào tầm ngắm của nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, tuyển thủ Argentina lại từ chối tất cả để chạy theo lời mời của Zenit hè 2014 với phí chuyển nhượng 15 triệu euro. Tuy nhiên, Zenit chỉ nhận được 6 triệu euro vì giữ 40% quyền sở hữu, số còn lại thuộc về Real Madrid. Trận đấu tới đây là lần đầu tiên Garay gặp lại Benfica.
Arturo Vidal (Juventus vs Bayern Munich): Tuyển thủ Chile từng là nhân tố then chốt của Juventus trong 4 năm chơi bóng tại Juventus Arena (2011-2015). Hè 2015, Vidal từ chối lời mời của các đội bóng hàng đầu Premier League để đầu quân cho Bayern với giá 37 triệu euro (có thể tăng thêm 3 triệu tùy điều khoản phụ). Sau hơn nửa năm, tiền vệ 28 tuổi có cơ hội gặp lại đội bóng cũ khi lá thăm đưa Bayern chạm trán Juventus ở vòng 1/8 Champions League.
Mario Mandzukic (Juventus vs Bayern Munich): Chân sút người Croatia từng là hung thần trong màu áo Bayern. Tuy vậy, hè 2014, Mandzukic buộc phải ra đi để nhường chỗ cho Robert Lewandowski. Sau một mùa giải đầu quân cho Atletico Madrid, Mandzukic chuyển tới khoác áo Juventus. Cuộc đối đầu tới đây là cơ hội để chân sút 29 tuổi chứng minh cho Bayern thấy việc đẩy anh ra đi là sai lầm.
Javi Garcia (Benfica vs Zenit): Tiền vệ người Tây Ban Nha có 3 năm khoác áo Benfica (2009-2012). Trong thời gian này, anh ra sân 124 trận, ghi 14 bàn thắng giúp đại diện Bồ Đào Nha giành 4 danh hiệu. Trước khi chuyển tới khoác áo Zenit, tiền vệ 28 tuổi từng có 2 mùa giải thi đấu tại Premier League trong màu áo Manchester City.
David Luiz (PSG vs Chelsea): Đây không phải là lần đầu tiên David Luiz gặp lại Chelsea. Mùa trước, tuyển thủ người Brazil từng hai lần đối đầu với đội bóng cũ cũng tại vòng 1/8. Thậm chí, anh còn ghi bàn ở trận lượt về giúp PSG tiến vào tứ kết. Trước khi đầu quân cho PSG, David Luiz có 3 năm rưỡi chơi bóng ở Stamford Bridge (1/2011-6/2013). Anh ra sân 143 trận, ghi 12 bàn và giúp “The Blues” giành 3 danh hiệu gồm FA Cup, Champions League và Europa League.
Hector Bellerin (Arsenal vs Barcelona): Bellerin trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha không có cơ hội chen chân vào đội 1 Blaugrana nên anh quyết định chuyển sang thi đấu cho Arsenal hè 2011. Hiện cầu thủ 20 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hay nhất châu Âu và là nhân tố then chốt trong đội hình “Pháo thủ”.
Axel Witsel (Benfica vs Zenit): Giống Ezequiel Garay, Witsel cũng được nhiều ông lớn săn đón khi còn khoác áo Benfica. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ lại từ chối tất cả để gia nhập Zenit hè 2012 với giá 40 triệu euro. Witsel chỉ có một mùa gắn bó với Benfica (2011/2012) nhưng dấu ấn anh tạo ra nơi đây là không nhỏ.
Alexis Sanchez (Arsenal vs Barcelona): Sanchez là nạn nhân của Luis Enrique. Sau khi dẫn dắt Barca, chiến lược gia người Tây Ban Nha không coi trọng Sanchez nên đẩy anh sang Arsenal với giá 48 triệu euro (35 triệu bảng). Bởi vậy, lần chạm trán tới giữa hai đội là cơ hội để tuyển thủ Chile chứng tỏ Luis Enrique đã mắc sai lầm khi bán anh.
Kingsley Coman (Juventus vs Bayern Munich): Coman đầu quân cho Bayern theo diện cho mượn hè 2015. Đây được xem là sai lầm của Juventus, đặc biệt trong bối cảnh “Lão phu nhân” chia tay Vidal và Pirlo. Tại Allianz Arena, Coman thi đấu rất thuyết phục. Tài năng trẻ 19 tuổi người Pháp ghi dấu ấn trong 10 bàn thắng của Bayern từ đầu mùa với 4 pha lập công và 6 đường kiến tạo.

Nhà cái tin Barca hóa giải lời nguyền Champions League

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League, nhà cái Sky Bet đánh giá Barca là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch mùa này.

Tiểu Minh

Ảnh: Tổng hợp

Bạn có thể quan tâm