Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

10 hành động ngớ ngẩn của những người từng trúng xổ số

Đãng trí, đặt niềm tin nhầm chỗ hay ham mê vô độ … là những lý do khiến 10 người từng trúng vé số đánh mất tất cả số tiền may mắn có được.

1. Dính đến luật pháp

Timothy Elliott luôn mơ một ngày nào đó mình trúng số, đến mức anh bất chấp tất cả và bị bắt trong một vụ cướp có sử dụng vũ khí, mà vốn anh chỉ định cướp lấy tiền để mua vé số. Trong thời gian xét xử, anh được chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn tinh thần. Do đó, anh hưởng án treo và được gửi đến trung tâm hỗ trợ tâm thần thay vì bị tống vào tù.

Các điều khoản trong thời gian thụ án treo là không dùng thuốc phiện, không cờ bạc và không vướng vào bất cứ rắc rối nào khác. Tymothy mặc dù đã học rất kỹ những quy định trên nhưng anh vẫn không thể kìm đam mê mua vé số. Cuối cùng, vào năm 2011, vận may đến, anh trúng giải 1 triệu USD nhưng lại bị buộc tội vi phạm các điều khoản trong thời gian hưởng án tù treo. Thật may mắn là tòa án chỉ yêu cầu anh nộp một khoản tiền phạt và Tymothy được phép giữ số tiền còn lại.

2. Ham mê quá đà

Trúng số năm 2002, Michael Carrol lao vào mua nhà tậu xe. Nhưng anh đã hơi quá đà khi biến sân sau các khu nhà thành nơi tổ chức các “cuộc đấu xe hủy diệt”. Thật quá ngớ ngẩn khi mua cùng lúc vài dinh thự, rồi san phẳng sân của chúng để làm chỗ thử đâm xe cho vui. Đây là một trường hợp nữa của thói ham mê vô độ mà ai cũng biết kết cục của nó.

3. Chủ ý giấu diếm

Khi Denise Rossi, người California, trúng vé số 1,3 triệu USD, vì không muốn chia sẻ với chồng cô lúc bấy giờ là Thomas, nên đã quyết định ra đi mà không nói bất cứ lời nào về khoản tiền thưởng. Mặc dù Thomas có thấy chút đáng nghi nhưng anh vẫn đồng ý ly hôn. Dường như định mệnh sắp đặt, Thomas phát hiện sự thật về khoản tiền kếch xù, anh kiện Denise ra tòa. Như chúng ta đã biết, lòng tham sẽ chẳng dẫn đến kết quả nào tốt đẹp và cũng không ngạc nhiên khi Thomas thắng kiện. Anh được hưởng toàn bộ số tiền từ việc trúng số.

4. Quá tham lam

Amanda Clayton, người trúng giải 1 triệu USD, đã mắc phải sai lầm ngớ ngẩn do quá tham lam đến nỗi không từ bỏ phúc lợi xã hội mặc dù đã rất giàu có nhờ trúng số. Amanda bị bắt vì tội gian lận trợ cấp khi người ta phát hiện cô vẫn nhận trợ cấp đều dù đã có 1 triệu USD trong tài khoản ngân hàng. Cô qua đời năm 2012 vì dùng thuốc quá liều.

5. Quá tử tế

Từ xưa đến nay nhân từ, bác ái lúc nào cũng được đánh giá cao, trừ trường hợp này.  Janite Lee, 52 tuổi, chủ sở hữu cửa hàng tóc giả trên phố Louis thắng vé số 18 triệu USD năm 1993, bà vốn dự định sẽ đầu tư vào việc kinh doanh thường ngày. Tuy nhiên, sau đó bà lại chuyển sang làm từ thiện cho các chương trình về giáo dục, dịch vụ cộng đồng và các tổ chức chính trị. Mê làm từ thiện và thói quen bài bạc khiến bà không thể kiểm soát được bản thân, đánh mất tất cả và buộc phải tuyên bố phá sản.

6. Phân bổ bất hợp lý

“Mất mát” của cô phục vụ bàn Tonda Lynn từ lòng tham mà ra. Sau khi trúng giải, Tonda nghĩ mình có thể dễ dàng ỉm đi số tiền triệu USD mà không cần phải chia cho 2 cô đồng nghiệp. Trước đó, 3 người họ được khách tặng cho mấy tấm vé số, 3 cô có hứa hẹn rằng ai trúng giải sẽ phải chia cho 2 người còn lại. Chính vì hứa suông nên nếu ra tòa Tonda chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng do chột dạ, sợ thua kiện nên Tonda đã đưa ra quyết định vô cùng ngớ ngẩn. Đó là đầu tư toàn bộ số tiền thưởng vào một tập đoàn, nhờ đó mà gia đình cô trở thành cổ đông nắm giữ 51% cổ phần công ty. Kết quả là Tonda phải chịu hóa đơn thuế  1.119.347,9 USD từ Cục Thuế Liên bang.

7. Lòng tham

Lòng tham luôn là nguyên nhân dẫn đến việc phá vỡ các chuẩn mực đạo đức. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Amerio Lopes, một công nhân nhà máy xây dựng. Vô cùng phấn khởi khi trúng số triệu USD năm 2010, Americo ngay lập tức xin thôi việc, viện cớ phải đi phẫu thuật chân. Cho đến tận vài tháng sau đó, khi những đồng nghiệp kiện anh ta ra tòa thì mọi thứ mới trở nên rõ ràng.

Sự thật là các công nhân nhà máy thường góp tiền để mua vé số, và chiếc vé trúng giải được mua bằng quỹ chung của mọi người. Americo khẳng định chiếc vé là của anh ta nên chẳng việc gì phải chia phần cho ai. Tuy nhiên, điều này đã bị bác bỏ trước tòa. Anh ta buộc phải chia khoản tiền thưởng (sau khi chịu thuế) cho các đồng nghiệp “góp vốn” mua vé số trước đây.

8. Niềm đam mê với thời trang cao cấp

Bất cứ ai khi trúng số đều muốn tiêu xài cho thỏa thích. Đó là điều hết sức dễ hiểu. Khi quý cô người Anh Vivian Nicholson trúng giải năm 1961, cô tuyên bố công khai rằng sẽ tiêu hết số tiền đó. Nhưng không ai ngờ rằng cô ta lại làm thế thật. kết quả là nhiều triệu bảng hết nhẵn chỉ sau vài năm.

Thay vì giữ lại một ít phòng khi ốm đau, hay chí ít là đầu tư cho việc phát triển tương lai bản thân, Vivian ném hết đống tiền ấy vào việc mua sắm thời trang cao cấp. Quý cô này chất đầy trong tủ những mẫu thời trang mới nhất chỉ để thỏa mãn niềm đam mê thời trang và chứng tỏ rằng mình “đã nói là làm”. Chẳng lâu sau Vivian bị mất việc, bạn bè xa lánh, thậm chí đến năm 1965, cô buộc phải tuyên bố phá sản.

9. Đặt niềm tin nhầm chỗ

Bất cứ ai có đầu óc tỉnh táo đều ý thức được rằng, vé xổ số không có gắn tên người mua, bởi vậy việc giao nó cho người khác là điều vô cùng ngớ ngẩn dù họ đáng tin thế nào. Tuy nhiên, khi đang phấn khởi, thậm chí đến mức quá khích vì biết tin mình trúng giải độc đắc, nhiều người không thể suy tính kỹ càng được.

Etta May Urquhart đến từ California, Mỹ gặp phải tình huống nêu trên. Sau 18 năm trời theo đuổi “sự nghiệp” xổ số, Etta cuối cùng cũng ẵm giải. Mang tâm trạng mừng khôn xiết ấy đến xác minh giải thưởng, chân tay cô không ngừng run lên, đến nỗi phải ủy quyền cho con trai là Ronnie ký thay. Tuy nhiên, lòng tham lam trỗi dậy, lấn át cả tình cảm ruột thịt, Ronnie đã độc chiếm số tiền thưởng và lao vào ăn chơi lu bù.

Câu chuyện tương tự xảy ra với Jose Antonio Cua-Toc, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala. Khi anh ta trúng số ở Georgia, biết mình không thể nào lãnh giải một cách hợp pháp nên đã nhờ ông chủ của mình là Erick Cervantes nhận thay. Dĩ nhiên, các bạn có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Kết cục là 2 người đem nhau ra tòa, nhờ đó mà Jose Antonio nhận lại được số tiền vốn thuộc về mình trừ đi một khoản phí ủy nhiệm và tiền thuế.

10. Đãng trí

Câu chuyện đánh mất vé số trúng giải ắt hẳn đã quá quen thuộc với chúng ta. Hầu hết chủ nhân của những tấm vé số bị thất lạc khẳng định rằng họ đã bới tung thùng rác, lần theo dấu chân, thậm chí có người còn lật tung nhà lên để tìm lại “của trời ban” ấy. Khi không thể tìm thấy tấm vé số quý giá đó, những người kém may mắn ấy sẽ phải sống qua ngày trong niềm tiếc nuối.

Ian Galtress, một kỹ sư đến từ Merseyside, Anh, đã từng đối mặt với những cảm xúc đó khi nhận ra mình đã đánh mất tấm vé số trúng 1 triệu bảng Anh. Làm sao anh ta có thể biết chắc chắn như vậy? Đơn giản là bởi Ian mua 2 vé liền nhau, tặng cho bạn gái một vé. Cuối cùng thì chính tấm vé bị mất là tấm trúng giải. Tương tự là trường hợp của cặp đôi đến từ Wattford. Ông bà Tott đã mất giải thưởng hàng triệu bảng bởi cuộc điều tra nhằm xác minh xem họ có phải thực sự là người trúng giải đã kéo dài những hơn 30 ngày. Cuộc điều tra khiến tấm vé quá hạn để nhận giải và họ không thể có được số tiền đó.


Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm