Thấy gì từ cái chết vì kiệt sức của nhân viên 'Big 4' kiểm toán?
Sự ra đi của nhân viên EY Ấn Độ gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất là khi nhiều người lao động ở các quốc gia châu Á cũng qua đời với nguyên nhân tương tự.
856 kết quả phù hợp
Sự ra đi của nhân viên EY Ấn Độ gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất là khi nhiều người lao động ở các quốc gia châu Á cũng qua đời với nguyên nhân tương tự.
Không chỉ những mái đầu đã điểm bạc, giờ đây, tại các phòng chạy thận xuất hiện thêm nhiều bệnh nhân trẻ hơn, có người chưa bước sang ngưỡng 30, có người chỉ mới qua tuổi 20.
Bà Trương Mỹ Lan khai từ lời nhờ vả của Nguyễn Phương Hồng, đã tổ chức “bữa ăn trưa” rồi mời một số bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và chứng khoán Tân Việt để bàn về việc liên quan phát hành...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc mạo danh người tham gia bảo hiểm xã hội nhằm lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội diễn ra phức tạp, thủ đoạn tinh vi.
Người phụ nữ ở Quảng Ninh có tiền sử sỏi thận nhiều năm nhưng không thăm khám hay điều trị mà chỉ uống thuốc Đông y với hy vọng sỏi tiêu đi.
Đau mắt đỏ, viêm bờ mi là những bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ do thiếu nước sạch.
Người nhà của những nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu ở Phú Thọ sáng 9/9 đều có mặt tại hiện trường, mong chờ phép màu sẽ xảy đến.
Trong khoảng thời gian từ 4h đến 6h sáng hàng ngày, đã có khoảng 1.200 người xếp hàng chờ lấy số khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Do bận rộn công việc, nhiều cặp vợ chồng thượng lưu ở Trung Quốc chi tiền thuê những "cha mẹ chuyên nghiệp" để chăm sóc con, thậm chí giúp con giải quyết các vấn đề tâm lý, tình cảm.
Chưa biết áp dụng được công nghệ số hay đặt lịch khám trực tuyến, nhiều người bệnh vẫn vất vả chọn đi viện khi mới 3h sáng.
Cầm trên tay lá phiếu số 424, Phương Nhi là một trong số hàng trăm người có mặt từ rất sớm ở Bệnh viện Chợ Rẫy để lấy số đăng ký khám bệnh.
Đi khám bệnh vì đau đầu, mệt mỏi kéo dài, người đàn ông 34 tuổi không ngờ mình lại bị suy thận mạn giai đoạn 5 và phải lọc máu cấp cứu.
Bộ truyện tranh "Để con chăm sóc cha" và "Để con chăm sóc mẹ" kể về hành trình 12 năm bên giường bệnh đấng sinh thành của một nữ hoạ sĩ, từ đó rút ra bài học về đạo hiếu cho bản thân và bạn đọc.
Bệnh nhân cho biết tổn thương đã có từ nhiều năm nay nhưng vì không ngứa, đau hay khó chịu nên không quan tâm đến. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy ông bị ung thư tế bào hắc tố.
Bạch Mai tiếp nhận đến khoảng 8.000-10.000 bệnh nhân mỗi ngày nhưng đến chiều tối, nhiều người vẫn còn ngồi thong thả chờ số, không còn áp lực về thời gian khám và đợi xét nghiệm.
"Tôi tưởng rằng phải ở lại ngày nữa để bác sĩ đọc kết quả thì được báo bệnh viện mở đến đêm. Tôi mừng quá, như vậy cũng đỡ mất thêm chi phí ở trọ tại Hà Nội", chị Hà Thị Lâm nói.
Nữ sinh lớp 11 lần đầu đi khám phụ khoa, được kê đơn uống thuốc tránh thai hàng ngày. Tuy nhiên, do thiếu hướng dẫn của bác sĩ, người mẹ lại hiểu lầm con gái.
Trước khi nhập viện, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị ngứa lòng bàn chân, tay, toàn thân mà không có các nốt ban hay sẩn mề đay. Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi nhưng không đỡ.
Bố tôi hay hút thuốc, gần đây có dấu hiệu ho nhiều, đau ngực, có khi ho cả ra máu. Liệu có phải ông bị bệnh lao phổi không?
Sau khi tắm biển, cả 2 bệnh nhân đều xuất hiện những mảng hồng ban sưng phù, thậm chí, một số chỗ loét sâu, chảy mủ do bị sứa đốt.