Nhóm cướp tuổi teen đánh người, đoạt tài sản trong đêm
Bốn thanh niên từ 17 đến 21 tuổi thường tìm những người đi một mình trên đường ban đêm để cướp. Trong một lần "săn mồi”, nhóm này bị cảnh sát phát giác.
96 kết quả phù hợp
Bốn thanh niên từ 17 đến 21 tuổi thường tìm những người đi một mình trên đường ban đêm để cướp. Trong một lần "săn mồi”, nhóm này bị cảnh sát phát giác.
Công an vừa bắt giữ nhóm côn đồ chuyên dùng hung khí đe dọa, chém người trọng thương để cướp tài sản trong các bãi vàng ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Một nhóm côn đồ chuyên dùng hung khí đe dọa và sẵn sàng chém người trọng thương để cướp tài sản trong các bãi vàng ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Thấy người phụ nữ đi một mình, Tiệp bám theo đến đoạn đường vắng rồi ép nạn nhân vào lề đường. Anh ta dùng bơm tiêm đe dọa lây truyền HIV cho nạn nhân để cướp tài sản...
Thấy một nam sinh đi xe đạp điện, Hưng giả vờ xin đi nhờ, dụ nạn nhân đi đến điểm hẹn mà đồng bọn phục sẵn rồi dùng kiếm đe dọa cướp tài sản.
Không những ép nạn nhân vào khách sạn để "quan hệ", Phong còn cướp tài sản và gọi chồng người bị hại đến đón nạn nhân về nhà.
Trả giá sau 2 thập kỷ vì ép thiếu nữ cởi áo; rắn tấn công bị cáo khiến phiên xử náo loạn; chị dâu xin ly hôn em chồng... là những cảnh diễn ra ở chốn pháp đình năm 2014.
Nhiều vụ án đã được cơ quan công an điều tra, làm rõ từ thông tin, hình ảnh đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook.
Đến đoạn đường vắng, không có đèn chiếu sáng, vị khách trẻ tuổi bất ngờ dùng tay ghì cổ chị Lụa, kề dao đe dọa cướp tiền và điện thoại.
Nạn nhân chủ yếu là những công nhân làm ở khu công nghiệp Vũng Áng, đi làm về khuya.
Trong suốt quá trình gây án, nhóm thủ ác luôn phân công tỉ mỉ, có tổ chức. Sau khi ra tay sát hại 5 phu trầm, chúng chôn các nạn nhân vào chung cái hố.
Khi thủ phạm bị bắt, nhiều người đã phải trầm trồ vì khuôn mặt thật của thủ phạm quá giống với bức phác họa trước đó của họa sĩ.
Chọn những cung đường vắng ít người đi lại, các đối tượng đã kề mã tấu vào cổ người đi đường để cướp xe, tiền và điện thoại.
Sau khi "vui vẻ" với các cô gái bán dâm, Tùng tìm cách lộ khẩu súng rởm rồi dựng lên màn kịch cảnh sát hình sự đi bắt tội phạm để cướp đồ.
Cơ quan điều tra của VKSND tối cao phát hiện nhiều người thân của Lý Nguyễn Chung biết anh ta là kẻ giết chị Hoan nhưng tất cả im lặng và tạo điều kiện để Chung trốn.
“Khi đó tôi không làm chủ được bản năng của mình do bị vợ cấm vận đã lâu quá”, Sang thú nhận hành vi hiếp dâm của mình trước cảnh sát.