Tin mới vụ 4 bị can đục tường trốn trại ở An Giang
Liên quan vụ 4 bị can trốn khỏi phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh An Giang, tới nay đã bắt lại cả 4 đối tượng.
14 kết quả phù hợp
Liên quan vụ 4 bị can trốn khỏi phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh An Giang, tới nay đã bắt lại cả 4 đối tượng.
Khoảng 2h ngày 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an.
CLB Avellino - đội bóng nhỏ của vùng Campania (Italy), gây chú ý bởi mỗi khi một Giáo hoàng qua đời hoặc từ nhiệm, họ lại thăng hạng.
Sau 4 ngày đục tường trốn khỏi trại giam, Lê Văn Duy Khánh bị bắt khi đang ẩn náu trong rừng ở tỉnh Ninh Thuận.
Chia sẻ về những áp lực Isaac phải trải qua khi đến Anh trai "say hi", Trấn Thành xúc động đến bật khóc. Nam MC mong khán giả hãy công tâm hơn với cựu thành viên nhóm 365.
Lợi dụng trời mưa, 3 phạm nhân ở Gia Lai đục tường trốn khỏi nhà giam giữ. Hai trong 3 bị can bị bắt sau đó 2 ngày.
Sau thông tin tái xuất tại lễ hội âm nhạc Coachella, Big Bang đang thỏa thuận về việc tái ký hợp đồng với YG.
Thọ và Tình cùng lĩnh 7 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Mức án này cao hơn so với VKSND Hà Nội đề nghị ít phút trước đó.
Trong giờ lao động, 300 người nghiện ở Vũng Tàu đã hò hét, gây náo loạn. Những người này sau đó đục thủng các lớp tường rào trong khi cán bộ quản lý không được phép trấn áp.
Lực lượng chức năng xác định thanh niên 26 tuổi cùng 2 học viên khác đã tạo tình huống để kích động hàng trăm học viên đập phá, trốn trại. Công an mới bắt được một trong số họ.
Vợ về quê sinh con, Hồng đã lợi dụng sự ngây thơ non nớt của bé gái 12 tuổi rồi rắp tâm “làm chồng” cô bé. Hồng còn cùng đồng bọn sát hại bạn tù và đào tẩu trốn sang Trung Quốc.
Dụng cụ để ba bị cáo đục phá tường là một một đoạn gai dây thép dài, một ca nhựa, đoạn thanh nhựa màu trắng hai đầu uốn cong.
Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Trương Vũ Duy (tức Muội, ở Bình Phước) sau gần mười năm đục vách tường trốn khỏi trại giam.
Được di lý về Quảng Nam, Tâm lặng lẽ, chỉ “than thở” đúng một câu: “Tôi vào tận trong Nam, lại trụ trì chùa huyện xa xôi, nhưng vì sao mấy anh lại biết tôi đang ở đây mà đến...".