Muốn trộm cắp, trèo hàng rào vào nhà nói bị đuổi đánh
Muốn trộm cắp, Phạm Văn Toàn đã trèo qua hàng rào lúc nửa đêm, vào đứng sát cửa sổ giả vẻ hốt hoảng gọi chủ nhà mở cửa cho vào tạm trú vì đang bị người khác đuổi đánh.
128 kết quả phù hợp
Muốn trộm cắp, Phạm Văn Toàn đã trèo qua hàng rào lúc nửa đêm, vào đứng sát cửa sổ giả vẻ hốt hoảng gọi chủ nhà mở cửa cho vào tạm trú vì đang bị người khác đuổi đánh.
Cặp song sinh giống nhau như 2 giọt nước mới ra tù về hành vi lừa đảo lại tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.
Gia chủ vắng nhà, 2 thanh niên đột nhập vần chiếc két từ trên gác xép xuống tầng rồi đưa về quê để đục phá lấy vàng và tiền.
Trong 9 ngày Tết (từ 28/1 - 5/2), trên địa bàn TP.HCM có 40 nhà dân bị trộm đột nhập lấy 27 xe máy, 3 tỷ đồng, 65 lượng vàng...
Băng cướp này nghiện ma túy. Chúng đã gây ra khoảng 10 vụ trộm, cướp giật.
Để che mắt cơ quan công an, sau mỗi vụ đục trộm két sắt, đám thanh niên đi mua dụng cụ mới.
Đột nhập nhà người dân để ăn cắp tài sản. Tuy nhiên, khi thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Hải liền quên mất mình là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chủ nhà để giở trò đồi bại.
Cơ quan điều tra xác định một thượng sĩ công an đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm xe máy, bị người dân bắt được.