Bị ép giá, chủ vựa đập bỏ chậu hoa cúc tiền triệu
Những chậu hoa cúc cao hơn một mét thường ngày bán 2 triệu đồng nhưng đến chiều 30 Tết chủ vựa hạ giá còn một nửa. Tuy nhiên, nhiều người dân ép giá nên chủ vựa đập bỏ không bán.
10 kết quả phù hợp
Những chậu hoa cúc cao hơn một mét thường ngày bán 2 triệu đồng nhưng đến chiều 30 Tết chủ vựa hạ giá còn một nửa. Tuy nhiên, nhiều người dân ép giá nên chủ vựa đập bỏ không bán.
Nhiều người bán hoa Tết tại công viên 23/9 (TP.HCM) phá bỏ, ngắt bông hàng trăm chậu hoa trước lúc phải trả mặt bằng. Họ quyết không cho khi nhiều người muốn xin về trưng.
Những cặp cúc loại nhỏ tấp nập khách mua trong khi hoa, kiểng đặc trưng như mai, đào, quất vẫn còn số lượng lớn, vắng khách để ý chiều 29 Tết ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn.
Kinh tế thị trường là sự lựa chọn, không ai có quyền bắt buộc hay mong muốn người tiêu dùng phải mua sắm Tết, và càng phi lý khi yêu cầu họ phải mua hoa trước phiên chợ 30.
Đã hạ giá hết cỡ, vừa bán vừa cho vẫn không có người mua, tiểu thương ở Hà Nội đập bỏ những cành hoa đào rừng trước khi trả mặt bằng.
Chiều 30 Tết, khách hàng trả giá quá rẻ trong khi đã lỗ rất nhiều, anh Quân đập bỏ hơn 10 cành hoa đào rừng để khỏi bị mặc cả và tránh người dân đến xin.
Một hộ kinh doanh đến TP.HCM từ Sa Đéc, Đồng Tháp quyết định đổ bỏ hơn 1.000 chậu hoa cúc vàng do không bán được, trưa 30 Tết tại công viên 23/9.
Trưa, chiều 30 Tết, người bán hoa ở các công viên tại TP.HCM hoặc "vừa bán vừa cho", hoặc thà đập bỏ chứ không để bị ép giá. Có người đến xin nhưng bảo vệ công viên không cho.
Hoa hậu Việt Nam 2012 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ quan điểm về tình trạng người dân đợi đến 30 Tết mới mua hoa, khiến người bán gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau khi bảo vệ mở cửa đường hoa Ất Mùi, có khoảng 10.000 người tràn vào thưởng ngoạn. Một số người vô ý thức đã dẫm đạp làm hư hỏng khá nhiều hoa và các hiện vật.