Cận cảnh trực thăng cấp cứu từ Trường Sa về TP.HCM
Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 đã thực hiện chuyến bay xuyên đêm, đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền.
14 kết quả phù hợp
Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 đã thực hiện chuyến bay xuyên đêm, đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền.
Trực thăng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã vượt sóng gió trong cơn bão Bualoi, đưa bệnh nhân bị đa chấn thương từ đảo Thuyền Chài về TP.HCM an toàn.
“Một chuyến du hành ra Trường Sa và Nhà giàn DK1” của nhà báo Lê Văn Chương nằm trong tủ sách “Kể chuyện biển đảo” dành cho bạn đọc nhỏ tuổi vừa được NXB Trẻ ấn hành.
Thông qua những cuốn sách và câu chuyện kể sinh động, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy và nhà báo Nguyễn Mỹ Trà đưa học sinh đến gần hơn với Trường Sa.
Suốt 8 năm qua, nhìn bệnh nhân dần hồi phục, tiếp tục bám biển sau những chuyến bay cấp cứu, niềm vui trong Đại úy Đinh Văn Hồng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Gần 1h sáng 11/6, hai người gặp nạn từ Trường Sa đã được đưa về đất liền điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 bằng trực thăng cấp cứu.
Mỗi lần ra với Trường Sa lại cảm phục và tự hào về cha ông đã rẽ sóng, vượt trùng dương mở cõi, để rồi trao lại cho con cháu.
Các kỹ sư của Tổng công ty Mạng lưới Viettel thực hiện chuyến đi bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống mạng viễn thông ở Trường Sa trong thời gian 5 tháng diễn ra dịch Covid-19.
“Anh em bảo nhau bám vào các can nhựa. Khi đó ai cũng nghĩ không thể sống sót vì sóng rất to, xung quanh không thấy gì xa quá 50 m”, anh Dương nói.
Hai ngư dân đánh bắt tại ngư trường Trường Sa không may bị cần cẩu gãy đè trọng thương, nguy kịch.
Với hơn 2 tuần lênh đênh trên biển Đông thuộc quần đảo Trường Sa, du khách sẽ có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh lúc mặt trời mọc và lặn.
Trong lúc tuần tra trên đảo, trung úy Phạm Văn Hà (35 tuổi) không may trượt chân té ngã, chấn thương sọ não. Thủy phi cơ DHC-6 bay ra Trường Sa đưa chiến sĩ về TP HCM chữa trị.
“Ước nguyện lớn nhất đời tôi là được trở lại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thắp nén hương cho đồng đội và tất cả những ai đang nằm lại vùng biển này cho chủ quyền Tổ quốc".
Mặc dù ở ngoài đảo còn thiếu nhiều tiện nghi nhưng các chiến sỹ hải quân ở Trường Sa vẫn tạo ra cho mình những hoạt động bình dị như đọc báo, sinh hoạt văn nghệ...