100 năm trước người Việt 'nhường cơm sẻ áo' dân vùng bị lũ lụt ra sao?
Bên cạnh việc kêu gọi đồng bào giúp dân vùng bị lụt, các tờ báo khi ấy cũng đặc biệt quan tâm các hoạt động quyên góp ủng hộ bão lũ.
14 kết quả phù hợp
Bên cạnh việc kêu gọi đồng bào giúp dân vùng bị lụt, các tờ báo khi ấy cũng đặc biệt quan tâm các hoạt động quyên góp ủng hộ bão lũ.
Nam sinh 14 tuổi cho biết đã đạt được hơn 630/700 điểm trong bài kiểm tra. Thành tích này giúp em đứng thứ 4 trong lớp, thứ 20 trong khối song vẫn khiến bố mẹ không hài lòng.
Cái chết của 3 phụ nữ trong căn hộ nhỏ vùng ngoại ô gần đây làm dấy lên lo ngại về chính sách an sinh xã hội cho nhóm yếu thế tại xứ sở kim chi.
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ tại đồng bằng tăng nhanh lên ngưỡng 16-18 độ C.
Đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc từ ngày 19/2 đến 22/2 được nhận định là chưa từng có trong 40 năm qua, có nơi ghi nhận nhiệt độ thấp lịch sử.
Mượn ôtô đi khai trương cửa hàng, người đàn ông 30 tuổi tông chết 2 cha con đi xe máy. Cơ quan chức năng cho biết tài xế này chưa có bằng lái xe.
Kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định người điều khiển ôtô có biểu hiện say xỉn. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế còn lớn tiếng dọa đâm chết 2 học sinh dù nạn nhân đang bị thương.
Khi phiên tòa giết chồng rồi phi tang xác kết thúc, cậu bé chạy với theo gọi mẹ, khóc òa khi Diễm lên xe cảnh sát.
Năm hết, Tết đến là thời điểm tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản với nhiều dạng chiêu thức hoạt động tinh vi, manh động.
Thanh niên 19 tuổi dùng dao đâm chết con bò đang mang thai rồi cùng anh rể mang bán được 2 triệu đồng.
Zing.vn trao đổi với ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, về băn khoăn của độc giả: "Có nên đuổi đánh trộm" và "khi bị chống trả, được phòng vệ ở mức nào".
Với 536 vụ tai nạn làm hơn 300 người chết, số người thiệt mạng trong dịp Tết Ất Mùi nhiều nhất trong 3 năm gần đây.
Sau khi đâm chết 2 cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi a, mình trần dính máu. Anh ta quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế dài tại đây cả đêm.
Gia đình chị Mai cho biết, sau khi bị mẹ và chị chồng đánh chửi và nhận thêm cái tát của người chồng, chị Mai bế con dắt xe bỏ đi rồi ôm con trai 2 tuổi nhảy sông tự tử.