Khi cảnh sát, bác sĩ cũng tâm thần vì ma túy đá
Sau nhiều lần phải dấn thân vào những ổ tội phạm buôn bán ma túy, để nhập vai hoàn hảo, Nguyễn Văn Tiến, cảnh sát điều tra, quyết định tập chơi và nghiện ma túy đá từ lúc nào.
36 kết quả phù hợp
Sau nhiều lần phải dấn thân vào những ổ tội phạm buôn bán ma túy, để nhập vai hoàn hảo, Nguyễn Văn Tiến, cảnh sát điều tra, quyết định tập chơi và nghiện ma túy đá từ lúc nào.
Mới bị đưa vào cơ sở xã hội để cai nghiện bắt buộc được 1 ngày, Thanh bị những học viên khác cùng trung tâm đánh hội đồng dẫn đến tử vong.
Sau khi thắng kiện cơ quan, một giáo viên dạy nghề bị phân công đi giẫy cỏ, quét lá keo, hốt phân gà... Quá cùng cực, người này phải bỏ việc.
Sau cuộc đào tẩu của gần 450 học viên, 2 lãnh đạo của trung tâm cai nghiện bị đình chỉ công tác. Sau 7 ngày, vẫn còn 189 người trốn thoát.
Trong đêm, 447 học viên đồng loạt phá cửa phòng, đánh cán bộ trung tâm cai nghiện rồi vượt rào, đục tường thoát ra ngoài. 5 ngày sau, vẫn còn 204 học viên chưa quay lại trại.
5 ngày sau cuộc đào tẩu, gần nửa số học viên vẫn chưa được kiểm soát. Công an Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Nguyễn Trung Đức là người giả đánh nhau, kích động để học viên trốn trại.
Bị anh Văn cùng một số học viên khác tấn công để trốn thoát, nhóm bảo vệ trại cai nghiện đã thay nhau hành hung khiến người này tử vong.
Kẹp điện thoại giữa răng hay đội trên đầu, giữ bằng một chân… là những bài tập nhằm mục đích cai nghiện smartphone dành cho các học viên tại một đại học ở Hà Nam (Trung Quốc).
Bị đưa đến trung tâm để cai nghiện, Văn dùng hung khí tấn công bảo vệ, tổ chức cho các học viên khác bỏ trốn. Anh này sau đó bị 8 bảo vệ bắt giữ, thay nhau đánh đến tử vong.
Sáng 28/7, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án 8 bảo vệ Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai đánh chết học viên Hoàng Văn Văn (40 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) ra xử sơ thẩm.
Ức chế vì bị đưa vào trung tâm, nhiều con nghiện rút thanh giường, cầm kéo, bóng đèn khống chế bác sĩ để được ra ngoài. Có người nuốt thanh sắt, vật nhọn vào bụng.
Hơn chục học viên cai nghiện dùng dao, rựa, gậy gộc… xông vào hỗn chiến làm nhiều người bị thương. Bốn người phải đi bệnh viện cấp cứu.
Khi sắp hết giờ lao động, Đăng cùng 2 người khác đã lôi kéo 300 viên sang các đội khác gây rối, kích động các học viên khác giật đổ cổng trung tâm để bỏ trốn.
Giám đốc nơi có 400 học viên cai nghiện bỏ trốn thừa nhận học viên nơi đây đánh nhau "như cơm bữa". Trung tâm bắt họ lao động vì đây là một liệu trình trong quá trình điều trị.
Cơ quan điều tra xác định, do có biểu hiện chống đối, học viên cai nghiện 27 tuổi đã bị 3 cán bộ nơi đây đấm đá và dùng gậy cao su vụt dẫn đến thiệt mạng.
Tình nghi 3 cán bộ ở trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hải Dương có liên quan đến cái chết của một học viên, cảnh sát đã tạm giữ họ để điều tra.