Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
Dương Trọng Hoàng (SN 2006, trú tại xã Nam Hòa, Thái Nguyên) là sinh viên đại học, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.
14 kết quả phù hợp
Dương Trọng Hoàng (SN 2006, trú tại xã Nam Hòa, Thái Nguyên) là sinh viên đại học, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi) xông vào tiệm vàng trên địa bàn phường Cửa Ông, lấy đi chiếc nhẫn trị giá hơn 45 triệu, sau đó hắn đã tới cơ quan công an đầu thú.
Đến trụ sở công an sở tại để trình báo sau khi được đặc xá, Danh bảo thời gian tới anh sẽ tiếp tục học nghề hớt tóc để làm lại cuộc đời.
Khi trút hơi thở cuối cùng, lão hành khất ở miền Tây la hét, đòi những kẻ cướp trả vàng lại cho ông. Đây là số tài sản cụ tích cóp bằng cách đi ăn xin hàng chục năm.
Tòa xác định Việt giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tham gia cướp hơn 8,6 lượng vàng của ông lão ăn xin nên tuyên bị cáo 15 năm tù.
Nhiều vụ án xảy ra ở miền Tây, điều tra viên kiêm luôn việc hòa giải. Bởi thủ phạm trong vụ việc lại chính là nạn nhân, vì tiêu xài quá trớn, vợ phải dối chồng hoang báo bị cướp.
Phát hiện ông lão ăn xin có nhiều vàng trong người, Việt phân công đồng bọn cảnh giới còn mình trực tiếp khống chế nạn nhân cướp tài sản giữa chợ.
Cả đời ăn xin, tích góp được lượng lớn vàng thì chỉ trong một đêm ông cụ bị nhóm thanh niên theo dõi và cướp hết.
Sau khi cùng đồng bọn cướp vàng của ông lão ăn xin tại chợ thực phẩm Tam Nông (Đồng Tháp), Việt đưa cho vợ. Khi bán vàng được 56 triệu đồng, người này bỏ trốn ra Bình Thuận.
“Xin của bố thí từ thiên hạ, tui đâu dám ăn xài, xin được bao nhiêu tiền cứ để dành, rồi mua vàng xỏ xâu quấn quanh người... cho vui”.
Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi) hành nghề ăn xin bị cướp 25 lượng vàng ở Đồng Tháp, cơ quan điều tra cho biết những kẻ cầm đầu đã sắp đặt kế hoạch từ trước.
Ông Cưng (86 tuổi) hành nghề ăn xin trên 40 năm. Số tiền tích lũy được ông đi mua vàng giấu trong quần dài may 2 lớp và không cho con cháu biết.
Thanh niên bước vào bên trong tiệm và dùng đá đập bể tủ kính rồi cướp vàng. Ông Sơn lao ra chặn nhưng bị trượt chân ngã.