Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xóa hết băng nhóm đòi nợ thuê
Tội phạm liên quan đến cá độ, đòi nợ thuê, tín dụng đen... hành xử theo kiểu băng nhóm là vấn đề nóng của thành phố Đà Nẵng, cần phải diệt trừ thì người dân mới yên.
153 kết quả phù hợp
Tội phạm liên quan đến cá độ, đòi nợ thuê, tín dụng đen... hành xử theo kiểu băng nhóm là vấn đề nóng của thành phố Đà Nẵng, cần phải diệt trừ thì người dân mới yên.
Nạn nhân bị nhóm giang hồ dùng hung khí đánh trọng thương, sau đó bắt cóc chở ra khu vực đèo Hải Vân để chờ người nhà giao tiền mới thả về.
Nhiều người cùng xóm Qui (ở Hậu Giang) cho rằng, anh này đánh ghen là sai nhưng các hành vi bị công an khởi tố cần phải được xem lại.
Chơi trò bắn cá thua 2 triệu đồng, vị y sĩ bị băng giang hồ bắt ép viết giấy nợ gấp cả trăm lần. Chưa đủ tiền trả, chúng kéo đến nhà nạn nhân đánh chém.
Lan nợ Khang 120 triệu đồng cá độ bóng đá, không có tiền trả nên bỏ trốn. Biết Hồng là bạn của con nợ, Khang kéo nhóm côn đồ đến uy hiếp yêu cầu cô gái trả nợ thay.
Anh Đô vay 800 triệu đồng với lãi suất cao nhưng trả không đúng hẹn. Chủ nợ sau đó ép người đàn ông nhà Hà Nội phải viết giấy bán căn nhà 3 tầng ở huyện Từ Liêm.
Sau khi đánh đập, cướp tiền của các nạn nhân, Thắng cùng đồng bọn ép họ viết giấy vay nợ hàng trăm triệu đồng và sang nhượng cho chúng quán cà phê ở Hà Nội.
Anh Hóa đang đi đường thì bị 4 thanh niên lạ mặt đuổi đánh, lấy hết giấy tờ và ép ký giấy vay nợ 70 triệu.
Anh Tuyến cá độ thua 1,5 tỷ đồng và bị Tú cùng nhóm côn đồ bắt cóc, đánh đập, ép phải trả tiền.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố điều tra 2 vụ cướp tài sản mà nghi phạm là những người chồng nghĩ bị vợ “cắm sừng”.
Tham gia đòi nợ khoản tiền 3,4 triệu đồng cùng nhóm của Trang, cựu cảnh sát phạm phải tội cướp tài sản.
Cho rằng thiếu nữ 16 tuổi phục vụ khách ở quán karaoke thiếu nhiệt tình, bà chủ 9X bắt nộp phạt 100.000 đồng. Nạn nhân tố bị bạn trai của bà chủ cùng một số người khác đánh đập.
Để có tiền làm ăn, Thu liên tục “thụt két” và quay vòng đồng vốn của cơ quan với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Nghe bạn gái kể có người vay tiền gia đình chưa trả, Hà nhận sẽ đứng ra đòi hộ. Thanh niên 9X cùng đồng bọn đưa nạn nhân vào phòng hát, ép viết giấy vay nợ.
Kiểm tra người Triệu phát hiện có miếng nam châm, 4 quân vị bên trong có bột, Chuân cho rằng anh ta và những người bạn vừa phải chơi cờ bạc bịp.
Ngoài "đại gia" là Việt kiều, nữ tiếp viên 15 tuổi còn được bà chủ quán nhậu chở đến nhà trọ để bán dâm nhiều lần. Thiếu nữ cho biết, em nhớ mặt từng người đã "quan hệ" với mình.
Vì món nợ 2 triệu đồng, nhóm Cường đã bắt cóc tiếp viên quán karaoke, ép cô gái trả tiền. Sau đó, một thanh niên trong nhóm còn giở trò đồi bại với nạn nhân.
Chốt cửa phòng trọ, Cường bắt nạn nhân quỳ xuống nền nhà, vừa chửi vừa đánh. Anh ta dọa cắt bộ phận sinh dục khiến nữ tiếp viên hoảng sợ.
Tự vỗ ngực xưng tên là trùm giang hồ, Hoàn đến tận nhà phó giám đốc công an tỉnh gây sự. Bị bắt, khám xét nhà, công an phát hiện lượng ma túy lớn trong nhà tên này.
Giữa đêm, Hiền gọi taxi cùng đồng bọn đưa Tuấn về Nam Định ép mẹ anh này phải trả nợ thay cho con trai hơn nửa tỷ đồng.