Ronaldo 'chiếm sóng' trong trận thua trắng của Al Nassr
Thứ tư, 5/8/2026 09:00 (GMT+7)
57 phút trước
Sự hiện diện của Cristiano Ronaldo trên khán đài là tâm điểm trong trận giao hữu giữa Almeria và Al Nassr tổ chức tại thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha).
Cristiano Ronaldo dự khán trận đấu của Al Nassr. Ảnh: Marca
Trận đấu diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đại diện Tây Ban Nha. Ronaldo xuất hiện rạng rỡ trên khán đài cùng chủ sở hữu Almeria, ông Mohamed Al Khereiji, huấn luyện viên Jorge Jesus và cựu tiền đạo Luis Suarez.
Dưới sự quan sát của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, Almeria của huấn luyện viên Garcia Pimienta nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Sau hiệp một không có bàn thắng, bước ngoặt xảy ra ở phút 50 khi Chirino thực hiện pha solo tốc độ, vượt qua hàng thủ Al Nassr trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Bento để mở tỷ số.
Đến phút 60, cách biệt được nhân đôi cho Almeria sau khi Embarba thực hiện thành công quả phạt đền từ tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Simakan.
Về phía Al Nassr, dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, các chân sút của đội bóng Saudi Arabia đều không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Thủ thành Andres Fernandez bên phía Almeria có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua ấn tượng để bảo toàn thắng lợi chung cuộc.
Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho Almeria ngay trước sự chứng kiến của Ronaldo và các quan chức cấp cao trên khán đài. Đây là trận giao hữu thứ tư trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải của đội bóng Tây Ban Nha.
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.
Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ các hội nhóm người hâm mộ, Manchester United vừa lên tiếng phản hồi về cuộc điều tra phe vé đầy tranh cãi.
Ba trận đầu ASEAN Cup 2026 cho thấy tuyển Việt Nam ngày càng linh hoạt
trong cách tiếp cận, dù bài toán xuyên phá hàng thủ lùi sâu vẫn chưa được giải
quyết trọn vẹn.
Hoàng tử Ali bin Al Hussein vừa công khai cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sử dụng các khoản tiền thưởng chưa chi trả của đội tuyển Jordan như một công cụ tống tiền.