Nỗi ám ảnh giao thông ở hầm vượt sông Sài Gòn
Sau 6 năm hoạt động, hầm vượt sông hiện đại nhất Việt Nam đang dần trở thành nỗi ám ảnh cho người dân lưu thông qua đây.
154 kết quả phù hợp
Sau 6 năm hoạt động, hầm vượt sông hiện đại nhất Việt Nam đang dần trở thành nỗi ám ảnh cho người dân lưu thông qua đây.
Vào ngày 26/11 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội, Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tổ chức lễ hội bia Sài Gòn để tri ân người tiêu dùng khu vực phía Bắc.
Công ty CP đầu tư Á Châu gửi đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét một phần bản án của tòa cấp sơ thẩm, không chấp nhận hoàn trả 190 tỷ đồng.
Vừa khai trương được hai ngày nhưng phố hàng rong thứ 2 ở Sài Gòn đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người dân vì không gian sạch đẹp và giá cả hợp lý.
Quận 1 vừa khai trương thêm phố hàng rong thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp (phường Bến Nghé) phục vụ người dân, du khách từ 6h-14h hàng ngày với đa dạng đồ ăn, thức uống.
Khu phố hàng rong thứ 2 ở trung tâm Sài Gòn được đặt tại công viên Bách Tùng Diệp (quận 1, TP.HCM) sẽ đi vào hoạt động vào ngày mai, 2/10.
HĐXX buộc công ty ACI hoàn trả hơn 190 tỷ đồng cho công ty B&B do em gái "bầu" Kiên làm đại diện.
Khi chiến dịch "giành lại vỉa hè" bắt đầu triển khai cũng là lúc các quận, huyện ở TP.HCM tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ cho người trong khu vực kinh tế phi kết cấu.
Sáng 2/9, cả nước bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Khắp các ngõ ngách ở Sài Gòn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến lòng người xôn xao.
Sau hơn một năm chuẩn bị và lên ý tưởng, phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TP.HCM) chính thức hoạt động từ sáng 28/8.
Phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TP.HCM) chính thức khai trương sáng 28/8, thu hút đông đảo thực khách đến tham quan, ăn uống.
Ngày 28/8, UBND quận 1 (TP.HCM) sẽ khai trương phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm và Công viên Bách Tùng Diệp nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực đường phố của du khách.
Hàng chục người bán hàng rong tràn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để kinh doanh bất chấp lệnh cấm, gây mất mỹ quan đô thị.
Hàng trăm cảnh sát phun nước làm mát, bảo vệ thành công 500 bình gas trong vụ cháy cảng Sài Gòn.
“Lúc đó cháy ghê lắm, tôi thấy cột khói bốc cao cuồn cuộn. Lửa thì đỏ rực như núi lửa đang phun. Sức nóng của ngọn lửa rất khủng khiếp”, nhân chứng chưa hết bàng hoàng kể lại.
Hàng trăm cảnh sát, 29 xe chữa cháy cùng thuyền và 2 ca nô đã được tổng điều động để dập đám cháy lớn giữa đêm ở kho hàng rộng 5.000 m2 thuộc cảng Sài Gòn.
Khi cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt về việc bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, chị Quý bất ngờ dùng dao đâm một cán bộ công an phường.
TP.HCM có những gánh hàng, món ăn tồn tại bao nhiêu năm dài mà khi nhắc tới người ta đều vui vẻ nói: "Đến đó ăn đi, ngon lắm!".
Khói lửa bốc cao hàng chục mét tại công ty sản xuất bao bì trên đường Tạ Quang Bửu lúc rạng sáng. Cảnh sát phải huy động 29 xe chữa cháy cùng 170 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Những chiếc xe đẩy cá viên chiên và hàng trăm loại hàng rong khác là một phần ký ức của Sài Gòn. Nhưng chúng đang nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho lớp quà vặt mới nổi về sau.