Trang phục Tết: Có nên 'nhuộm' một màu đen?
(Zing) - 'Xu hướng' đen đang ngày càng phổ biến và trong các bộ sưu tập mới trình làng, hầu như rất ít khi thiếu vắng màu này. Thế nhưng, Tết mặc đen thì liệu có ổn?
![]() |
| Ảnh minh họa |
Có rất nhiều lý do để người ta chọn cho mình màu đen để làm màu chủ đạo cho một bộ trang phục. Màu đen, khi xuất hiện trong những buổi tiệc sang trọng, đặc biệt là những dạ tiệc của người phương Tây, nếu người mặc biết cách phối và ăn mặc có "gu riêng" thì nó tạo thành một điểm nhấn lịch lãm, sang trọng. Với nhiều cô gái hiện đại, trong tủ đồ của mình, hiếm khi nào không có một bộ trang phục màu đen. Lý do được nhiều cô gái đưa ra: màu đen tạo phong cách, mặc màu đen trông mình sẽ thon thả hơn...
Thế nhưng, trong những ngày Tết, cho đến thời điểm này, rất ít cô gái Việt nào dám can đảm mặc đen để đi chúc Tết người thân và bạn bè. Nhiều cụ ông, cụ bà xưa vẫn cho rằng, màu đen mang vẻ u ám và nó thực sự chẳng hợp một chút nào với không khí tươi vui, màu sắc và nhộn nhịp trong những ngày xuân. Màu đen, dù không nói ra, nhưng không ít người vẫn cho rằng đó là màu... kiêng kỵ trong những ngày Tết.
Đó là chuyện của... người lớn! Vấn đề mà bài viết này muốn đề cập là không lẽ, bạn là người trẻ, bạn đã và đang yêu thích màu đen (bằng chứng là trong tủ áo của bạn có rất nhiều váy, áo màu đen...) lẽ nào bạn chịu... thua, "bó tay" để "cắn răng" móc hầu bao mua cho bằng được những trang phục thật màu sắc mà bạn chẳng hề mong muốn trong thời buổi... có phần khốn khó (lạm phát cuối năm, lương thưởng không nhiều...)?!
![]() |
| Cũng là đen nhưng lại rất đẹp nè! (ảnh minh họa) |
Dưới đây là những gợi ý dành riêng cho bạn theo tiêu chí "không có màu nào xấu, cũng chẳng có màu nào "nặng tội" để gọi là u ám... trừ khi bạn không biết cách làm... nổi bật nó":
* Trang phục đã đen sao bạn không thử chọn đeo những phụ kiện thật nổi bật?
Dù rất thích màu đen và vẫn mong muốn có thể mặc một cách thoải mái màu đen trong những ngày Tết (như những ngày thường) nhưng người viết bài này cũng không thể "bảo thủ" mà cho rằng mặc màu đen trong ngày Tết là không hề... u ám! Nhưng đó là trong trường hợp bạn bạn chỉ biết "chơi nguyên một cây đen" từ đầu đến chân với nào là áo đen, váy đen, giày đen, kẹp tóc đen, vòng tay đen... chỉ trừ một khuôn mặt được trát phấn trắng! Lời khuyên từ nhiều nhà thiết kế và người mẫu là dẫu có phải ngày Tết hay ngày thường thì bạn cũng đừng nên thái quá "nhuộm đen" mình như một chú quạ bằng những trang phục và phụ kiện đen tuyền như than mỏ. Người ăn mặc khéo léo sẽ biết tạo điểm nhấn gây chú ý, làm đẹp cho mình bằng những trang phục với màu sắc đen chủ đạo nhưng đi kèm với chúng luôn là những phụ kiện sắc màu thật nổi bật. Với "cây đen", bạn có thể chọn cho mình sợi thắt lưng, chiếc túi xách hoặc đôi giày rơi vào khung màu trắng, đỏ, tím hoặc bạc. Bạn cũng có thể biến mình thành long lanh hơn với những trang sức màu bạc hoặc màu đồng.
* Nên chăng nhuộm đen một phần?
Nếu bạn vẫn còn tha thiết với màu đen nhưng không muốn biến mình thành một chú quạ với "cây đen" trong ngày đầu năm mới thì bạn có thể chọn cách nhuộm đen một phần. Nghĩa là, bạn có thể chọn một chiếc áo hoặc chiếc váy mà đen và phần còn lại bạn sẽ "chơi" bằng một màu khác như vàng, cam, đỏ... Để cho mình có thể trông tươi trẻ hơn, phù hợp với ngày xuân thì bạn có thể chọn cách make up nhẹ nhàng cho gương mặt. Chọn kiểu trang điểm tươi tắn với những gam màu sáng, tránh dùng quá nhiều màu đen như chì để kẻ, tô đậm mắt.
![]() |
| Mùa xuân đến từ những nụ cười và niềm vui chứ không phải vì bộ trang phục. Ảnh minh họa |
* Một màu đen đen, chấm thêm nhiều màu vàng...
Hiện nay, rất nhiều shop thời trang bán trang phục màu đen nhưng không hoàn toàn chỉ đen một màu. Đó có thể là một chiếc đầm màu đen chủ đạo dành cho nữ nhưng đã được nhà thiết kế điểm xuyết bằng những chấm, vệt màu vàng, xanh, đỏ...; những chiếc sơ mi màu đen dành cho nam nhưng có kẻ sọc trắng hoặc đỏ trông thật lịch lãm... Bạn hoàn toàn có thể yên tâm chọn cho mình những trang phục như thế này để đón Tết hoặc chúc Tết người thân, bạn bè.
Vấn đề ở đây là bạn phải luôn luôn nhớ, đi kèm với những chiếc áo, váy... màu đen thì quan trọng hơn vẫn là một thái độ của bạn. Nụ cười, niềm hoan hỉ khi mang không khí Tết đến nhà người khác mới là điều quan trọng. Tự tạo dựng cho mình niềm vui và mang đến chia sẻ cùng người khác những niềm hạnh phúc mới thì trang phục, dẫu là đen hay trắng, dẫu là hồng hay đỏ, vàng hay tím... thì tất cả cũng chỉ là những bộ trang phục. Váy áo không làm nên... mùa xuân!
Trương Quốc Phong


