Bộ trưởng Đinh La Thăng: 'Không có tiền thì giải tán đi'
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói như thế đối với nhà đầu tư dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1A (đoạn thuộc Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vào chiều 25/7.
168 kết quả phù hợp
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói như thế đối với nhà đầu tư dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1A (đoạn thuộc Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vào chiều 25/7.
Xe quá tải vẫn tung hoành ở cả những khu vực mà Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa có mặt đốc thúc xử lý.
Đang chạy xuống chân đèo Đá Đẽo (Quảng Bình), xe khách 36 chỗ mất lái, đâm vào lan can rồi lật nghiêng, hàng chục hành khách thoát chết trong gang tấc.
Tận mắt chứng kiến đường trước cửa hầm Đèo Ngang biến dạng, gồ sống trâu gây mất an toàn giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng thốt lên: "Đường thế này mà thu tiền của dân à?".
Số lượng xe container, ôtô tải lưu thông trên tuyến đường Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ để ra vào cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) ngày càng tăng, khiến 2 con đường này bị lún nghiêm trọng.
“Nếu không đi giáo dục ở Cồn Cát hai năm chắc là giờ này em vẫn là thằng Mỹ xóm chùa, ai nghe cũng ghét, trừ cánh đàn em giang hồ", Mỹ nói về bản thân.
Khi tòa chuẩn bị đưa vụ án Hiếp dâm ra xét xử, mẹ bị cáo bất ngờ rút đơn vì thương thủ phạm đã nhiều lần phải ngồi tù.
“Nếu nhà trường kiên quyết xử lý nặng tay với nữ sinh V., liệu có khiến em nhận ra sai lầm, và những học sinh khác tâm phục khẩu phục?”, một độc giả chia sẻ.