Đền tháp kỳ bí ở Siem Reap
Tuyệt đỉnh kiến trúc Khmer là quần thể đền Angkor Wat. Nơi lý tưởng cho du khách ghi lại những bức hình tuyệt đẹp của ngôi đền là vào buổi chiều khi ánh mặt trời phủ vàng.
78 kết quả phù hợp
Tuyệt đỉnh kiến trúc Khmer là quần thể đền Angkor Wat. Nơi lý tưởng cho du khách ghi lại những bức hình tuyệt đẹp của ngôi đền là vào buổi chiều khi ánh mặt trời phủ vàng.
Từng tham gia nghĩa vụ quân sự, Văn được bạn tặng 2 trái lựu đạn nên cất giữ trong phòng trọ. Trong lúc ăn nhậu, bị những người xung quanh nhắc nhở, anh ta dọa ném lựu đạn trả thù.
Bị mắng vì con khóc gây ồn ào, sẵn có rượu trong người, Cường dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến tài xế tử vong trong phòng trọ.
Cầm đầu băng chuyên đi gây rối trật tự công cộng và giết người, Ngọc Anh trốn nã nhưng cảnh sát đã truy bắt thành công tên tội phạm nguy hiểm này khi hắn ung dung sống ở Gia Lai.
Mang nước uống ra cho khách, cô gái đặt vấn đề nằm chung võng để trò chuyện góp vui. Chưa được 5 phút, nữ tiếp viên rủ nam thanh niên đi qua nhà trọ cạnh quán để "mây mưa".
Để có tiền trang trải cuộc sống và thỏa mãn cơn nghiện, Trang cùng bạn trai thuê nhà trọ ở chung, làm nơi buôn bán và cất giấu ma tuý.
Để tạo dựng tên tuổi như hôm nay, Đức Thịnh từng kiếm cơm bằng các buổi diễn thông tin lưu động, 8 lần bị từ chối mới có vai diễn đầu tiên.
Nhóm 5 nghi can rủ nhau qua Trung Quốc mua các loại iPhone 5S, 6 về rồi chia nhau đi lừa bán với giá 2-4 triệu đồng vừa bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Người lao động nghèo tại các thành phố lớn ở Trung Quốc phải làm việc nhiều giờ trong nhà máy. Nhiều người chỉ nghỉ giải lao 10 phút mỗi ngày và ngủ ngay tại dây chuyền lắp ráp.
"Một cậu bé mặt búng ra sữa, dáng thư sinh gầy gò, nước da trắng, vẻ hiền lành... thoạt nhìn không ai có thể nghĩ rằng cậu lại có thể làm những việc "tày trời" như vậy" - bà Phương
Bị phỏng toàn thân đến 87%, nạn nhân nói thương tích do chồng "hờ" đã đổ xăng lên người cô rồi châm lửa đốt. Trước khi hành động, gã khóa cửa nên cô không thể thoát ra ngoài.
Chỉ vì tổ trưởng không cho nghỉ việc để chăm vợ mang bầu, Thuật tức giận nảy sinh ý định đánh trả thù rồi giết chết người này.
Đi chợ đầu mối, nhưng phải đúng thời điểm mới có giá rẻ. Vào đầu chợ sáng 4-5h và 10h30-11h trưa là 2 thời điểm giá thực phẩm rẻ nhất.
Sau khi nhậu xỉn, 2 người anh rể lẻn vào nhà, dùng dao khống chế đưa em vợ ra gốc mít để thỏa mãn dục vọng. Cô gái tội nghiệp còn bị chị ruột nhục mạ, nói xấu.
Chỉ vì anh Liêm nhiều lần hứa cho tiền nhưng không thực hiện, Tâm và Điển đã rủ nhau giết chết rồi chặt xác nạn nhân làm nhiều mảnh đem vứt phi tang.
Ngày 25/4, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Cao Văn Năm (65 tuổi, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) mức án tù chung thân về tội Giết người.
"21h ngày 26/2, khi đi học về, em thấy người trong phòng trọ phía trước đang ngồi nhậu. Chẳng lẽ An vác bao tải trong đó có xác người đi qua mà không ai thấy", Hùng nói.
Dắt dao đi trả thù nhưng không gặp đối thủ, bốn thanh niên kéo nhau đi cướp kiếm tiền tiêu xài.