Ông Phạm Vũ Hồng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Sáng 28/10, HĐND tỉnh Kiên Giang họp bất thường, bầu ông Phạm Vũ Hồng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
213 kết quả phù hợp
Sáng 28/10, HĐND tỉnh Kiên Giang họp bất thường, bầu ông Phạm Vũ Hồng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Nhóm ảo thuật rao bán thuốc gia truyền trị bách bệnh ở bãi đất trống xã Đông Thanh (huyện Hóc Môn, TP HCM) nhưng cơ sở in trên vỏ hộp thuốc xác nhận học chưa từng sản xuất.
Đang lao dốc, hai người ngồi trên xe máy bất ngờ bị xe tải Howo lao từ phía sau đâm trúng, cuốn vào gầm. Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, một người nguy kịch.
Ngày 9/9, bé Phúc được mổ kết hợp xương. Đến 11h50, bé đột ngột ngưng thở, ngưng tim và được chuyển đến BV Nhi đồng 1 (TP HCM) cấp cứu. Sau sáu ngày điều trị, BV báo bé đã tử vong.
Mổ lậu ở những điểm bí mật rất khó phát hiện, thịt bẩn tràn ra thị trường càng khó kiểm soát.
Khi tâm sự, các cô đều cảm nhận được sự tủi nhục của cái nghề “mạt hạng” này nhưng chung quy lại họ sa ngã bởi lười lao động và không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền.
Một xóm nhỏ thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP HCM) có khoảng 10 hộ dân sống trong những ngôi nhà lợp tạm bợ và chịu cảnh không điện, nước sạch nhiều năm nay.
“Hàng nóng” (súng công cụ hỗ trợ) mang tính sát thương cao sau khi tuồn trót lọt qua đường biên giới, đường tàu biển... tỏa về các đầu mối buôn bán lén lút, tiềm ẩn nhiều hiểm họa.
Tình trạng tiêm các loại thuốc an thần vào heo trước khi mổ rất phổ biến, chủ yếu tập trung ở các lò giết mổ heo lậu.
Phải đứng ở góc khuất để nấp vì sợ tên cướp nhả đạn nhưng khi thấy hắn leo lên xe chuẩn bị phóng đi, anh Tâm đánh liều lao tới giữ xe, cùng mọi người ghì cổ hắn xuống đường.
Lâm vào cảnh nợ nần không có khả năng chi trả, Nam lên mạng mua một khẩu súng hoa cải. Trong lúc túng quẫn anh ta đi cướp rồi bị người dân vây bắt.
Thấy buổi trưa vắng khách, một thanh niên đến trước tiệm vàng Tấn Phước bắn 2 phát súng vào tủ kính, rồi hốt vàng bỏ vào túi tẩu thoát.
Sau khi đánh khiến chị Oanh bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ, Nguyễn Nhật Anh đã trốn sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó về Việt Nam lẩn trốn.
Hai giờ lần theo dấu vết, công an đã bắt được hung thủ gây ra vụ giết xe ôm, cướp tài sản trong khu công nghiệp.
Một nhóm người rượt chém Tân. Khi anh này chạy đến nhà dân ven đường kêu cứu, trên người có nhiều vết thương ra nhiều máu và chết ngay sau đó.
Từ một kẻ bất hảo với hàng loạt tiền án cướp bóc, gây thương tích, chống người thi hành công vụ, Hiệp “sạc lô” có nửa đời mặc áo số, ăn cơm tù.
Chuyện những cụ ông ở tuổi thất thập hay bát thập vẫn trở thành "hiệp sĩ", ra tay bắt trộm cướp giữa đường là những tấm gương đẹp để con cháu nói theo.
Những ngày gần Tết, không ít người chọn cách thư giãn đến VILLA H2O, khu nghỉ dưỡng hiện đại nhưng rất gần gũi với khung cảnh làng quê Việt Nam.
Khoảng chục năm về trước, bản Poọng (Thanh Hóa) từng được coi là nghĩa địa hoang tàn với những nấm mồ hoang, người sống cũng vật vờ vì đói, bệnh tật.
Cho rằng Ngọc đã yêu người con trai khác, Hảo ghen tuông nên tìm cách trả thủ. Thấy cô nữ sinh viên sư phạm đang dắt xe ra về, hắn chạy theo cầm dao gây trọng tội.