Tết buồn ở 'thủ phủ' phụ nữ vượt biên, dứt tình máu mủ
Nghèo đói, nợ nần, sinh con nhiều khiến các gia đình ở miền núi Nghệ An lâm cảnh cùng cực. Những người phụ nữ Khơ Mú ôm bụng bầu vượt biên bán đi giọt máu của mình nơi xứ người.
32 kết quả phù hợp
Nghèo đói, nợ nần, sinh con nhiều khiến các gia đình ở miền núi Nghệ An lâm cảnh cùng cực. Những người phụ nữ Khơ Mú ôm bụng bầu vượt biên bán đi giọt máu của mình nơi xứ người.
Trong lúc cảnh sát chưa tìm được dấu vết, Zôn Ly đã đánh hơi được dấu hiệu ma túy giấu trong những thanh sắt rỗng, ngụy trang một cách cực kỳ công phu dưới gầm xe.
Chị Cầm (22 tuổi ở Nghệ An) biết mình bị bán đã năn nỉ chồng đưa về nhưng không được chấp thuận. Dương khuyên vợ ở lại và sẽ trừ 40 triệu đồng gia đình chị này đang nợ anh ta.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận đang tìm cách bán hai cháu bé sang Trung Quốc với giá 200 triệu đồng.
Nhân viên phòng khám ở Nghệ An khẳng định từng tiếp nhận một thanh niên khoảng 18-23 tuổi bị thương ở cổ tay đến băng bó. Do không có tiền nằm điều trị nên tên này đã bỏ đi.
Nghiện games, 1 học sinh lớp 5 ở Nghệ An đã liều lĩnh nấp trong bụi rậm ven đường rồi lao ra chặn đường cướp 5,5 triệu đồng và điện thoại của cụ ông 75 tuổi.
Chiều 30/12, lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) di chuyển thành công quả bom có trọng lượng 300 kg ra khỏi khu vực nguy hiểm với người dân.
Vẽ ra viễn cảnh cuộc sống giàu sang, Trà lần lượt dụ dỗ 5 cô gái ở huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) sang Trung Quốc lấy chồng, để đút túi hàng trăm triệu đồng.
Sau tiếng nổ lớn, anh Vin (ở Nghệ An) bị đứt lìa hai chân, còn người vợ chấn thương ở vùng mặt. Cả 2 được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Với chiêu dụ dỗ làm việc lương 20 triệu đồng/tháng, cuộc sống nhàn hạ, Hằng đã đưa 3 thôn nữ theo mình sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trên đường đi thì bị bắt giữ.
Nghi can đầu vụ mua bán người là cô gái 17 tuổi.
Khi hai cha con Khăm và Diệu đang giao dịch, trao đổi tiền và người thì bị công an ập đến bắt quả tang.