Rợn người với sự tàn nhẫn của sát nhân 18 tuổi
Với tâm trạng của người dự tòa, tôi đã mong hắn có thể khóc một tiếng để thấy rằng phần “người” trong y thức dậy. Nhưng không. Cả phiên tòa, hắn không có một giọt nước mắt nào rơi.
269 kết quả phù hợp
Với tâm trạng của người dự tòa, tôi đã mong hắn có thể khóc một tiếng để thấy rằng phần “người” trong y thức dậy. Nhưng không. Cả phiên tòa, hắn không có một giọt nước mắt nào rơi.
HĐXX cho rằng hành vi của Tình là đặc biệt nghiêm trọng, nhẫn tâm, sát hại cùng lúc nhiều người, nên chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên án tử hình đối với bị cáo 18 tuổi.
"Tôi xin lỗi gia đình bị hại... Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản", Tình nói sau khi biết mình bị đề nghị án tử hình.
Mâu thuẫn xuất phát từ số tiền 300.000 đồng, trong lúc tức giận, Tĩnh đâm chết người đồng nghiệp. Ra tòa hôm nay, Tĩnh được giảm án một năm tù.
"Bị cáo mong tòa xét xử công tâm, không bỏ lọt tội phạm. Bị cáo kính đề nghị HĐXX tuyên bị cáo vô tội", Hoàng Công Lương nói trước khi toà nghị án.
Bào chữa cho các bị cáo trong vụ án, luật sư cho rằng để xảy ra sự cố làm 9 người tử vong, trách nhiệm chính thuộc về nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Mâu thuẫn trong lúc tính tiền sau cuộc nhậu, Thư dùng dao đâm bạn tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo bật khóc nức nở, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.
Do xích mích trong cuộc nhậu, Mừng đã dùng dao sát hại thanh niên hơn tuổi. Ngày ra tòa, bị cáo có gương mặt thư sinh khóc lóc rồi xin lỗi gia đình bị hại.
Cho rằng em gái người tình ngăn cản tình cảm, Lực lên kế hoạch giết nạn nhân bằng điện, nhưng bị phát hiện nên đã dùng dao đâm cô gái 16 nhát.
Tài mang dao đi tìm vợ để đòi con. Trong lúc cãi nhau, người chồng đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi xô xát vì 200.000 đồng, anh Tài bị đánh bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Hiếu lĩnh 14 năm tù.
Trong thời gian học sửa xe ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), Minh nảy sinh tình cảm với bé gái nhà đối diện. Thanh niên này rủ Hòa về nhà chơi rồi "nếm trái cấm".
HĐXX nhận định trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 700 người, Saga giữ vai trò chính, đưa ra những thông tin gian dối nên tuyên bị cáo này tù chung thân
Hàng chục phụ huynh bức xúc vì con bị bảo mẫu của lớp mẫu giáo Mầm Xanh bạo hành đã tập trung trước cổng trường, tìm giáo viên để “tính sổ”.
Lâm lợi dụng việc mình công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk để lừa 16 người đưa hơn 2,6 tỷ đồng nhằm chạy việc.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Tiến bao biện cho hành vi phạm tội của mình đồng thời phủ nhận lời đe dọa giết cả nhà bé gái.
Tại phiên tòa, bị cáo 23 tuổi cho rằng chỉ muốn đánh đe dọa chứ không có ý định đâm chết nạn nhân. HĐXX nhận thấy hành vi của Nan là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên án chung thân.
Tình yêu tan vỡ khiến người thanh niên thất vọng, ra tay sát hại người tình rồi tự tử nhiều lần nhưng bất thành.
Nhận thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội, cấp phúc thẩm đã cho hai cựu giáo viên trong vụ bé gái tử vong ở trường do sặc cháo được hưởng án treo.
Bị "đàn anh" đánh ngã xuống nền nhà, Hiền cầm chìa khóa đánh trúng thái dương, thủng hộp sọ đối phương.