'Phù thủy gây mê' làm đau đầu cảnh sát hình sự
Cướp gây mê hay dùng các dược chất và thủ thuật khác để nạn nhân tự nguyện giao nộp tài sản hoặc mất khả năng phản kháng đã có ở Việt Nam từ những năm 1990.
123 kết quả phù hợp
Cướp gây mê hay dùng các dược chất và thủ thuật khác để nạn nhân tự nguyện giao nộp tài sản hoặc mất khả năng phản kháng đã có ở Việt Nam từ những năm 1990.
Vị khách giống người nước ngoài hẹn xe ôm GrabBike đến đón tại một nhà hàng, rồi bất ngờ chích điện, cướp xe tẩu thoát.
Không chỉ có những tình huống hài hước, hai nữ diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ còn khiến khán giả rơi nước mắt khi diễn các phân đoạn tình cảm.
Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ cưới của mình, nhưng Thành "đen", (ở TP.HCM) vẫn mang súng quân dụng đi gây án.
Tại tòa, Tang Yuan Xun (người Trung Quốc) khai cướp tài sản của nữ xe ôm để lấy tiền mua đồ ăn và trang trải cuộc sống.
Bám theo phụ nữ đi xe máy, tội phạm cướp giật ở các thành phố lớn tìm mọi cách để lấy tài sản. Những cú giật mạnh, bất ngờ của chúng đôi khi khiến nạn nhân ngã xe tử vong.
Bị người lái xe ôm dùng lưỡi dao đâm lại, hung thủ chạy vào lùm cây ẩn nấp. Tỉnh dậy, anh ta thấy mình trong bệnh viện dưới sự canh gác của công an Hà Nội.
Bị kẻ cướp bịt mặt đâm nhiều nhát ở bãi đất trống trong đêm, người chạy xe ôm may mắn sống sót vì cố gắng chống cự và được người dân cứu kịp thời.
Khi bị quật ngã, ông Lắm (ở Lâm Đồng) biết là bị cướp nên không chống đối. Người chạy xe ôm xin đôi tình nhân tha mạng nhưng các nghi can vẫn giết nạn nhân rồi cướp tài sản.
Ông lão nhỏ thó như một nhúm da bọc xương chỉ biết ú ớ giả chết khi bị hai tên ăn cướp đè đầu xuống đường.
Tên cướp giả làm khách, lừa ông Huỳnh Văn Hùng (56 tuổi, ngụ Thủ Đức) hành nghề xe ôm chạy vào bãi đất trống rồi dùng dao cắt cổ, cướp tài sản.
Những kẻ muốn cướp tài sản của giới xe ôm thường rơi vào cảnh túng quá làm liều, như: dân chơi ma túy, cá độ, nghiện game, nợ nần...
Giữa phố, Long rút dao kề cổ tài xế xe ôm để cướp tài sản. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ một ngày sau khi gây án.
"Tôi bất chấp sợ hãi, lao theo một tên quyết bắt giữ cho bằng được, vừa đuổi vừa tri hô cho người dân biết trợ giúp”, ông Phụng nói và không tin mình vừa thoát chết.
Sau khi bị tấn công, tài xế xe ôm vẫn tỉnh táo kể lại việc giằng hung khí từ tay tên cướp. Nhưng do mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Khi đến đường vắng, hai thanh niên dùng súng điện bắn vào tài xế xe ôm để cướp xe. Cả hai bị người dân ập đến bắt giữ, giao công an xử lý.
Khi đang lên kế hoạch thực hiện phi vụ mới, băng cướp đồ tể đã bị sa lưới pháp luật. Trước ngày bị bắt, tướng cướp khét tiếng đã mơ thấy “điềm xấu”.
Thấy người đàn ông xăm trổ bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, một tài xế xe ôm nhận ra người này vừa cướp 60.000 đồng của mình và đến tố cáo.
Thấy hai tên cướp chào mua chiếc xe Wave tang vật trong vụ trộm với giá rẻ, Triệu đã đồng ý để rồi bị cảnh sát bắt ngay sau đó.
Hai giờ lần theo dấu vết, công an đã bắt được hung thủ gây ra vụ giết xe ôm, cướp tài sản trong khu công nghiệp.