Chú rể Bắc Giang vui mừng tự kéo xe trâu chở cô dâu về nhà mình
Màn rước dâu bằng xe trâu tự chế của chú rể Bắc Giang hiện khiến nhiều dân mạng thích thú.
145 kết quả phù hợp
Màn rước dâu bằng xe trâu tự chế của chú rể Bắc Giang hiện khiến nhiều dân mạng thích thú.
Một người trong đoàn đón dâu đốt pháo trên đường nên cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, nhắc nhở. Tuy nhiên, mẹ chú rể đã lớn tiếng, phản ứng với CSGT.
Bỏ ra gần 2 tháng tự mày mò sửa chữa, hai anh em ở Hà Tĩnh độ thành công chiếc xe mui trần độc đáo từ một chiếc xe "đồng nát" Daewoo Cielo đời cũ để đi rước dâu.
Trong số 4 nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam, cháu Tiến và Hân đã được xuất viện. Còn ông Cát và bà Oanh đã tỉnh táo, đang ở lại bệnh viện để điều trị, tập phục hồi chức năng.
Chiếc xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết là xe cũ, được tài xế mua để chạy hợp đồng, vẫn chưa được sang tên đổi chủ.
"Không chỉ riêng Quảng Nam, hiện các tuyến đường tránh trên cả nước chỉ có 2 làn xe. Do thiếu vốn nên chúng tôi không thể mở rộng tất cả các đường tránh”, ông Thể nói.
"Mỗi đêm, Hân gọi tên mẹ rồi khóc thảm thiết. Nhìn cháu gọi tên mẹ chưa rõ và quằn quại với cơn đau mà tôi không cầm được nước mắt", người thân của Hân nghẹn lời tâm sự.
Đau đớn và tang thương, đó là cảnh người thân và hàng xóm tiễn đưa 3 người trong gia đình chú rể về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày đưa tang cũng chính là ngày dự cưới.
Dân làng Lương Điền lẳng lặng bước theo đoàn xe tang tiễn đưa linh cữu người xấu số về nơi yên nghỉ trong khi thân nhân thì khóc ngất trước mất mát quá lớn.
"Vụ tai nạn hôm 30/7 khiến tôi rùng mình. Cánh tài xế chúng tôi rất sợ khi đi qua Quảng Nam vì địa phương này có nhiều 'điểm đen' tai nạn", tài xế Thành nói.
16 người là anh em, bà con họ hàng và 1 tài xế cùng bước lên một chiếc xe rước dâu. 13 người không trở về. Thảm kịch diễn ra vào ngày đáng ra là đại hỷ của đôi tình nhân.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 75B - 000.52 gặp nạn ở Quảng Nam chưa sang tên đổi chủ.
Bốn nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đang có dấu hiệu hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu, các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực cho họ.
Những thay đổi ở kỳ thi THPT quốc gia, Việt Nam có nguy cơ thành bãi rác của thế giới, lời khai rúng động từ "trùm" tiền ảo ... là những chủ đề nổi bật trên các trang báo.
Trong một đêm, 8 gia đình cùng ở làng Lương Điền (xã Hải Sơn) phải chịu cảnh tang thương khi 13 người thân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam.
Nghe tin hung tin chồng cùng 12 người thân tử nạn, cô dâu Lê Thị Yên gào khóc thảm thiết: "Anh Long đâu rồi" và đòi chết theo người bạn đời.
Trong khi đám cưới vẫn được tổ chức ở quê nhà, chị Yên vội theo cha lên xe ra Quảng Trị, khóc vật vã bên quan tài người chồng xấu số vừa gặp nạn trên đường đi rước dâu.
Sáng 30/7, người dân sống trên quốc lộ 1 thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong.
“Khi đoàn đi tới địa phận Quảng Nam thì tôi thấy chiếc xe khách bỗng đánh lái sang làn đối diện và tông mạnh vào container đang đi ở chiều ngược lại", anh Linh kể.
"Tài xế xe đầu kéo khẳng định thấy ôtô 16 chỗ chạy loạng choạng và đã chủ động giảm tốc độ, thời điểm va chạm là 51 km/h", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.