'Ai sẽ đóng những vai chỉ nghệ sĩ Hoàng Dũng mới làm được'
NSND Hoàng Dũng qua đời chiều 14/2, thọ 65 tuổi. Ông ra đi là niềm mất mát lớn với phim ảnh nước nhà.
460 kết quả phù hợp
NSND Hoàng Dũng qua đời chiều 14/2, thọ 65 tuổi. Ông ra đi là niềm mất mát lớn với phim ảnh nước nhà.
Sự ra đi của NSND Hoàng Dũng vào ngày mùng 3 Tết để lại trong lòng đồng nghiệp, khán giả niềm thương tiếc, xót xa.
NSND Hoàng Dũng qua đời vào chiều 14/2 tại bệnh viện, thọ 65 tuổi. Đồng nghiệp và khán giả đau buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ.
Sáng mùng 1, các bác sĩ cùng nhiều người dân đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để hiến máu. Họ hy vọng những giọt máu của mình có thể cứu được nhiều người khác.
Phương pháp này giúp tăng năng lực sàng lọc nhanh chóng số lượng người cần được xét nghiệm, đồng thời tiết kiệm nhân lực và kinh phí thực hiện.
Học sinh, sinh viên kêu gọi hiến máu hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong dịp Tết Nguyên đán.
Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, hàng loạt ngày hội hiến máu bị hoãn khiến nhiều người có thể phải ăn Tết ở viện để chờ máu.
Dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương khiến lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho dịp Tết Nguyên đán giảm nghiêm trọng.
Giáo sư Nguyễn Anh Trí nhận định Việt Nam đã lập nên kỳ tích bởi số bệnh nhân rất ít so với thế giới dù có đường biên giới dài với Trung Quốc - nơi khởi phát đại dịch Covid-19.
12 năm sau khi được ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, anh Lâm Tiến Bình (Lạng Sơn) từ bệnh nhân ung thư máu đã trở thành người khỏe mạnh bình thường.
Hội đồng Y khoa quốc gia được thành lập đồng nghĩa với việc từ nay những người học y khoa ra trường phải trải qua hội đồng thi, cấp chứng chỉ hành nghề mới được phép làm bác sĩ.
Những giọt máu có thể giúp bác sĩ cứu sống nhiều bệnh nhân đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Điều khiển xe đi thu gom rác sai giờ quy định, tài xế Lê Hoàng Lê gây tai nạn giao thông khiến nam sinh 16 tuổi tử vong.
Hai năm điều trị căn bệnh ung thư máu ác tính, hơn ai hết, anh Nguyễn Trọng Hùng (36 tuổi, ở Vinh, Nghệ An) biết rõ giá trị của những giọt máu.
Hai trong số 3 lần ghép tế bào gốc đều thất bại khiến cơ hội sống của bé Phạm Nguyên Hà càng mong manh. Nhưng may mắn đã mỉm cười với bệnh nhi này.
Sau 12 năm được ghép tế bào gốc đồng loài, người đàn ông ở Lạng Sơn hiện khỏe mạnh, có cuộc sống hạnh phúc.
Trong ngày hội "MỌT 2020: NHÁM ÂM", các hoạt động ý nghĩa như triển lãm, trao đổi sách, đặt hòm từ thiện nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tham gia.
Vượt quãng đường hơn 100 km tới Hà Nội, được truyền tiểu cầu, Việt mới ngừng chảy máu. Nhưng nhiều đứa trẻ khác không may mắn như vậy khi gặp thời điểm khan hiếm tiểu cầu.
Không ngừng mở rộng quy mô và năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… là dấu ấn nổi bật trong 10 năm qua của ngành điện.
Sau khi tiếp nhận nạn nhân, bệnh viện ở Cần Thơ huy động 5 kíp phẫu thuật cấp cứu.