Đoàn máy cày tràn vào cửa ngõ thủ đô Thái Lan
Hàng trăm máy cày của nông dân Thái Lan tiến vào Bangkok hôm nay, nhưng họ không biểu tình do chính phủ hứa trả nợ cho họ vào tuần tới.
115 kết quả phù hợp
Hàng trăm máy cày của nông dân Thái Lan tiến vào Bangkok hôm nay, nhưng họ không biểu tình do chính phủ hứa trả nợ cho họ vào tuần tới.
Khoảng 1.000 nông dân từ các tỉnh miền bắc Thái Lan đang tiến về thủ đô Bangkok bằng máy cày và những phương tiện cơ giới khác để yêu cầu chính phủ thanh toán các khoản nợ.
Hiện nay, Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) hiện có hàng chục hộ gia đình thu nhập 300 - 400 triệu đồng từ Phật thủ, hơn 10 hộ có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
Lần đầu tiên, trên mảnh đất cong cong hình chữ “S” có một người đàn ông tiên phong xây dựng mô hình nuôi vịt trời. Đó là anh Tô Quang Dần
Các cô dâu mới cưới được tặng nhiều vàng đến nỗi cổ của họ có thể “gẫy” vì đeo quá nhiều. Người nông dân tiết kiệm tiền bằng cách mua vàng. Tỷ phú thường tặng vàng cho các ngôi đền coi như để tạ tội.
Tại Hà Nội, vườn cau vua bạc tỷ, giá hàng chục triệu đồng/ cây giờ ế ẩm không người mua. Một chủ trại lợn mua 100.000 đồng/cây, cưa thành từng khúc làm thức ăn cho vật nuôi.
Từ 10 con lợn nái được hỗ trợ năm 2002, một nông dân tỉnh Phú Thọ đã phát triển và thu cả chục tỷ mỗi năm nhờ trang trại lợi.
Không phải người đẹp nào cũng có được làn da mịn màng, mượt mà, lung linh như khi xuất hiện trên các trang tạp chí.
Thấy hàng nghìn ha đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm tại các dự án “đô thị vệ tinh” quanh thủ đô, ông Nguyễn Đình Hòe nảy ý định nuôi trâu để tận dụng nguồn thức ăn từ những “thảo nguyên” mà chủ dự án...
Cây cam và sức lao động, sự sáng tạo của những người dân ở thị trấn Cao Phong (Hòa Bình) đã làm nên “phép màu”, giúp những người nông dân nơi đây thành tỷ phú.
Ra khỏi căn nhà 2 tầng trong cảnh nghèo hèn, quãng đời làm tỷ phú sau khi trúng số của ông Sang chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ Giống bò sữa Mộc Châu là người khai sinh cuộc thi "Hoa hậu bò sữa" và tự hào khi được gọi là "Chiến bò".
Rời TP.HCM, Trần Văn Hùng (36 tuổi) đến với vùng rừng núi Đạ Sar (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) mua đất trồng lan hồ điệp và có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Đã nổi danh là "vua mì" (sắn) ở vùng đất Đồng Nai, nông dân Hồ Sáu lại mày mò sản xuất thức ăn gia súc với sản phẩm chuyên dùng cho cừu, dê, bò. Sản phẩm của ông được xuất khẩu sang Nhật...
Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội có hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và mới đây cả trăm người dân hiến đất làm đường.