Hai cái Tết xa nhà của du học sinh Việt
Mỗi khi bắt gặp những bài viết đếm ngược đến Tết trên mạng, Nguyễn Cao Tấn (21 tuổi, du học sinh tại Phần Lan) lại thở dài.
324 kết quả phù hợp
Mỗi khi bắt gặp những bài viết đếm ngược đến Tết trên mạng, Nguyễn Cao Tấn (21 tuổi, du học sinh tại Phần Lan) lại thở dài.
Đây là năm thứ 2 Hòa (quê Quảng Trị) đón Tết xa nhà. Dù buồn và lo lắng, cha mẹ cô cũng thông cảm cho con gái vì biết tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Với nhiều người, gần một năm ông bà chưa gặp cháu, bố mẹ chưa gặp con, Tết là dịp để cả nhà đoàn tụ. Tuy nhiên, quy định cách ly khiến họ bối rối.
Năm ngoái, Hải Anh phải ăn Tết xa nhà vì dịch bệnh. Năm nay, cô xác định tinh thần đón thêm một đêm giao thừa lẻ loi ở đất khách.
Hàng triệu người dân Trung Quốc tỏ ra thất vọng, mệt mỏi với chính sách "Zero Covid-19" khi một lần nữa họ bị hạn chế về quê trong dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều du học sinh Việt Nam đành phải đón dịp Tết lần thứ 3, thứ 4 tại nước ngoài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cùng chi phí về nước đắt đỏ.
Trong khi nhiều bạn trẻ háo hức lên kế hoạch về quê đón Tết sau thời gian dài mắc kẹt vì dịch, không ít người quyết định ở lại TP.HCM vì đã cạn tiền hoặc sợ làm lây nhiễm bệnh.
Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nguyễn Thị Khánh Trang (23 tuổi) lựa chọn dấn thân, tìm kiếm công việc mới tại Malaysia.
Họ đều là người cao tuổi, bị tổn thương phổi nặng và phát hiện mắc Covid-19 trong đợt bùng phát ở Hải Dương.
Người dân TP Chí Linh háo hức, vui mừng chờ đợi vì chưa đầy 7 giờ nữa, khu vực này sẽ được gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 34 ngày gồng mình chống dịch Covid-19.
Nhấn mạnh phải thực hiện mục tiêu kép từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, Thủ tướng cho rằng cuộc sống vẫn phát triển và người dân vẫn cần có thu nhập.
Sống và làm việc ở tiểu bang Washington 3 năm nay, Trang Anh cùng chồng người Mỹ đều gói bánh chưng, chuẩn bị cái Tết tươm tất theo đúng phong tục cổ truyền Việt Nam.
Sofia (21 tuổi, Tây Ban Nha) và Kim Si Yeun (Hàn Quốc) lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Cả hai có cơ hội mặc thử áo dài, đi chợ hoa và xin chữ tại phố ông đồ TP.HCM.
Các thành viên của đội tuyển bobsleigh (xe trượt lòng máng) đang nỗ lực tập luyện tại Hàn Quốc với hy vọng trở thành những đại diện đầu tiên của Việt Nam dự Olympic mùa đông.
Sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính và hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, 109 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) được về nhà đón Tết.
Để đảm bảo năng suất làm việc, nhiều bạn trẻ chọn bớt lại thời gian vui chơi trong Tết để đến các quán cà phê tập trung giải quyết công việc và bài vở.
Dù còn nhiều vất vả, giáo viên xã Thạnh An (huyện Cần Giờ), xã đảo duy nhất của TP.HCM, vẫn bám trường, vì mong học sinh có con chữ để thoát nghèo.
Không thể về Việt Nam đón Tết vì dịch bệnh, Châu Nguyễn được mẹ gửi trà bánh, các món truyền thống để đón năm mới ở Thụy Sĩ cùng chồng con.
Thay vì chương trình đón Tết đông vui như các năm trước, du học sinh Việt Nam tại Singapore chia thành nhóm nhỏ, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng để tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới.
Không thể về quê do hàng loạt lệnh hạn chế đi lại, nhiều tài xế giao hàng tại Trung Quốc phải ở lại khu vực làm việc và tiếp tục hoạt động xuyên Tết.