'Hố tử thần' xuất hiện ở Hà Nội, nhiều hộ dân phải sơ tán
Hố sụt có đường kính khoảng 10 m, sâu 7 m, bám sát chân ngôi nhà hai tầng của gia đình anh Nguyễn Văn Bắc ở Mỹ Đức (Hà Nội).
68 kết quả phù hợp
Hố sụt có đường kính khoảng 10 m, sâu 7 m, bám sát chân ngôi nhà hai tầng của gia đình anh Nguyễn Văn Bắc ở Mỹ Đức (Hà Nội).
Ông Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho rằng việc lát đá granit trên vỉa hè là rất lãng phí: “Chúng ta còn nghèo mà lại chơi sang".
Hố tử thần sâu 15 m, rộng 7 m xuất hiện tối 2/1 sát tỉnh lộ 254 (tỉnh Bắc Kạn) khiến hàng trăm người hiếu kỳ đến xem, gây ách giao thông từ thị trấn Bằng Lũng đi huyện Ba Bể.
Dù nhiều lần sửa chữa, đường Mai Chí Thọ vẫn liên tục sụt lún. Người đi xe máy qua đây lo sợ tai nạn còn tài xế container thì ám ảnh bởi việc nổ lốp, hỏng xe.
Hai tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái tiếp tục xuất hiện tình trạng trồi nhựa, bong tróc tạo thành những vết lún sâu, kéo dài thành “sống trâu” gây mất an toàn.
Tuyến đường về trung tâm xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) dài 9km, được đầu tư 66 tỷ đồng. Đường mới thông xe kỹ thuật đã hư hỏng nghiêm trọng.
Những ngày qua, người dân ở khu 3, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ lại một lần nữa hoảng hồn khi xuất hiện “hố tử thần” rất lớn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.
Người dân hai lần dùng 36 xe đất, đá để lấp nhưng chưa được bao lâu, hố tử thần lại xuất hiện.